Nghe bác chủ chia sẻ mà hoang mang quá, có lẽ cũng fai về kiểm tra lại xem, xe em thì ít chạy (cơ quan ở gần nhà), lâu lâu có việc gì hay đổi gió đi du lịch mới dùng đến thôi, không biết lũ chuột nhà em thế nào....
(P/s: tao mà bắt được tao chén sạch tụi mày)
(P/s: tao mà bắt được tao chén sạch tụi mày)
Ca1h hay nhất là cúng thuốc chuộ cho tui nó hơi ghê nhưng em cứ 1-2 tháng lại rải thuốc quanh xe và quanh nhà xe thường suyên kt khoang máy

Em có loại này, hàng nhập bên sing. Là loại thuốc xông, dùng để đuổi chuột. Hương tinh dầu nhẹ dễ chịu.
Xe em để ngoài sân có khi đậu cả 2 tuần mới đi một lần. Nên anh tý lên ở suốt, rất dơ và hôi hám, cũng may là quanh quẩn khoang máy thôi. Em sợ ảnh cắn mấy cọng dây điện nên cũng mày mò phòng tránh suốt nhưng bất thành. Cuối cùng thì làm cách giống như hình trên, nhưng em làm bằng mấy tấm poli lấy sáng, kêu thợ hàn mấy khung chữ nhật, cao khoãng 1m, bắt poli vào. Mỗi lẩn đi và về chịu khó tháo lắp( hơi bất tiện chút, tốn khoãng 5phút thôi), nhưng chuột ko bao giờ vô dc nửa..an tâm..
Mình cũng gởi xe ở bãi, y như bạn. Nên PA khả thi của mình là có nhà mặt tiền mang xe về nhà là sẽ hết.Em post bài này nhằm chia sẽ kinh nghiệm hơi đau của em.Xe em đậu trước sân, 2 xe đậu sát nhau. Một xe thì em đi thường xuyên sáng đi chiều về đều đều, còn lại 1 xe thì vợ em ít đi hơn, có khi 2 hoặc 3 ngày mới đi và nếu đi thì cũng sáng đi chiều về.[pagebreak][/pagebreak]
Cũng chính vì thế nên bọn chuột biết được giờ giấc xe chạy mà chúng lên kế hoạch cứ trú. Hằng đêm chúng cứ ung dung chiếm lĩnh cả khoang xe làm nơi trú ẩn lý tưởng, nào là bịch nylon, túi rác, xương các loại...chúng tha về làm tổ. Em thì chẳng hề hay biết đã từ lâu sống cùng lũ chuột.
Rồi đến một hôm, ngày ĐM ( định mệnh) đã đến, em đi sửa xe em, nên về lấy xe vợ em đi. Em về lúc khoảng 2h chiều, như thường lệ em chả để ý gì, lấy chìa khóa bấm mở cửa thì nghe lạch cạch, lộp độp, rõ ràng là tiếng chuột hoảng hồn và chạy chui rút vào khoang máy, và tiếng va của chúng vào thành xe, nghe rõ to chứng tỏ con chuột rất to.
Không còn nghi ngờ gì nữa, em nổ máy chạy ra ngoài đường hy vọng chúng chạy ra, em gọi người tới hỗ trợ nếu có thể thì đập ( cầu may). Nhưng chả thấy gì... Em quyết định đem xe đến thẳng chỗ rửa xe, mở nắp capo và xịt gầm, em thông báo với mấy đứa rửa xe, thế là cả chục mạng quay quanh xe hò hét khí thế... Sau khoảng vài phút thì 1 con chuột cái mình nó ước chừng gần 2 tấc cũng chạy ra, chả hiểu sao nó chạy ra rồi chạy vô, rồi chạy ra chui ngay vào bánh xe nằm đó, chắc do lạ chỗ chăng? Thế là ăn ngay 1 gậy nằm thẵng cẳng.
Em mừng húm nghĩ từ nay đã hết chuột.... Nhưng để chắc ăn em mua long não ( nghe nói chuột sợ long não, chúng sẽ tránh xa) em bỏ vào khoang máy, gầm xe, treo khắp nơi trong xe....
nhưng cục long não trắng trắng em khoanh tròn và treo lủng lẳng
View attachment 534316 View attachment 534317
Em cứ đinh ninh là chả bao giờ có con chuột nào vào xe nữa. Rồi một hôm cũng là ngày ĐM, vợ em alo bảo sao de xe vô nhà mà cảm biến tịt, không hoạt động cái nào. Chiều về em leo lên xe kiểm tra ngay, quả thật đúng như vậy, hệ thống cảm biến khoảng cách đã bị lỗi. Em alo cho bác @Vinh Nam hỏi thăm thì bác Nam chuyển máy cho 1 anh kỹ thuật, anh ta bảo có va chạm không, em bảo không hề, ảnh nói vậy chắc bị lỗi 1 cảm biến nào đó hoặc do điểm tiếp xúc, dây cắm bị lỏng.... Nghe xong em tự mở nắp capo ra, dùng đèn pin 1000 lumen rọi vào kiểm tra. Vừa rọi đèn vào giật mình. Phân chuột quét ra chắc cả kg, long não thì chúng ăn hay gì mà nát bét, vương vãi khắp nơi, vừa phân vừa nước thải của chuột nhìn thấy thảm cảnh rồi
Đây là ngay trên nắp máy
View attachment 534318
Còn phía dưới tấm che máy thì nhìn vào em đã nổi da gà.
Thế là em alo hẹn @Vinh Nam đem xe đi sửa, đúng thứ 7 em vác xe xuống Haxaco và alo @otosaigon ghé Haxaco cafe luôn. Ngồi chém gió đến trưa thì anh kỹ thuật báo bị chuột cắn đứt 2 dây cảm biến, phải hàn lại, tháo toàn bộ phần nhựa xe vệ sinh lại khoang máy, vì nếu không còn mùi chúng sẽ cứ trú tiếp. chi phí là 3 triệu, em ok cho tiến hành sửa chữa. Đến đúng 4h chiều xong, lấy xe về mà cảm giác nhẹ nhàng, lấy thử gió ngoài mà cảm nhận được sự tinh khiết....haha...
Anh kỹ thuật dặn em nhớ treo long não ở những chỗ này, chổ này...... Thế là về đến nhà em mua ngay 1 mớ long não bỏ vào đúng những vị trí đó.
Nhưng hỡi ôi, bọn chúng vẫn không buông tha cho em, chúng quyết định đánh chiếm và lần này lấn sang cả xe của em
View attachment 534319 View attachment 534320
Em tức quá đem đi rửa sạch sẽ vào mua bẫy về đặt, em cẩn thận mua luôn khô mực về làm mồi. Rồi mỗi đêm đều đi đặt bẫy, mỗi sáng lại háo hức ra thăm bẫy nhưng bẫy vẫn trống không
View attachment 534321
Em thật sự mất hết kiên nhẫn, kiểm tra khoang máy, phân chuột vẫn đều đều cả 2 xe, bẫy chuột thì vô tác dụng.....
Rồi cuối cùng cũng tìm được phương án khả thi....
Bạn chỉ mình làm với! Hay quá!Xe em để ngoài sân có khi đậu cả 2 tuần mới đi một lần. Nên anh tý lên ở suốt, rất dơ và hôi hám, cũng may là quanh quẩn khoang máy thôi. Em sợ ảnh cắn mấy cọng dây điện nên cũng mày mò phòng tránh suốt nhưng bất thành. Cuối cùng thì làm cách giống như hình trên, nhưng em làm bằng mấy tấm poli lấy sáng, kêu thợ hàn mấy khung chữ nhật, cao khoãng 1m, bắt poli vào. Mỗi lẩn đi và về chịu khó tháo lắp( hơi bất tiện chút, tốn khoãng 5phút thôi), nhưng chuột ko bao giờ vô dc nửa..an tâm...
Xe e đậu sát một bên tường, nên chỉ cần che một bên, đầu và đuôi xe thôi. Nói chung bác làm giống hàng rào bao quanh xe vậy. Em kêu thợ hàn khung sắt hình chữ nhật( 2 khung kích thước 1,2mx2m che đầu và đuôi xe, còn bên hông dài 5m thì chia làm 2 khung 1,2mx2,5m, để khi tháo ra sắp sếp cho gọn, để nguyên khung dài 5m bất tiện, khó xoay trở. Của em tổng cộng 4 khung. Xe bác nào ko đậu sát tường thì làm 6 khung..Bạn chỉ mình làm với! Hay quá!
Xe mình cũng bị chuột cắn dây điện, phải vào hãng nối lại, đang tính mua máy đuổi chuột của Nhật, xin ý kiến các bác có được ko, thanks