Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

Trích đoạn: isuzu 2005

@Bác Bimsu: Giữa 2004 và 2008 tất nhiên có rất nhiều thay đổi nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: Đó là quan điểm chính trị và đặc biệt hơn nữa là các cơ quan ngôn luận và văn hóa...điều này rất nhạy cảm, nó là lý do để làm thay đổi một cách toàn diện nhất...là cái cớ để ông phó lật ông trưởng...là lý do thay ngựa giữa dòng vân vân và vân vân...nên các vị giữ cước sắc rất dị ứng với việc này. Trường hợp ở năm 2004 là sự việc tương tự về lý do chính trị thôi...Em xin lỗi các bác cho em tự nói về bản thân chút, em là họa sĩ cho báo Hà nội mới, đó là tờ báo của Đảng 05 năm nên em hiểu được vấn đề này, hiện nay em vẫn làm báo nhưng là tờ báo của Bộ Thông tin và Truyền thông và vấn đề vẫn ko thay đổi.
Cho em đưa ra một số ví dụ:
Báo nhân dân năm 2002 có đoạn: "...Đồng chí***(Tên một nữ lãnh đạo cao cấp) đặt vòng..."
sang trang sau thì mới tiếp "...hoa tưởng niệm..."
Báo Hà nội mới: "...Chúng cháu lên biên giới" thì lộn là: "...Chúng chán lên biên giới..."
Báo Hà nội mới: Ảnh trang trước là ảnh Bác, ảnh trang sau là ảnh bức tranh Hoa Loa ken...khi cầm tờ báo lên đọc thì phần ảnh bác nằm vào phần ngực của thiếu nữ>>>Đành hủy hơn 4 vạn tờ báo.
Vẫn là báo Hà nội mới: Trang 1 đưa tranh cổ động HCM thì phần bàn tay của bác hơi lẫn vào nền Backgroud vì lý do in ấn nên rất khó nhìn trông như thiếu tay...và vụ này đích thân TBT Nông Đức Mạnh chỉ đạo An ninh Văn hóa làm việc...và em cũng là một trong những người được làm việc với An ninh VH:(:(
...và còn rất nhiều trường hợp nữa em ko thể kể hết được. Một vài ví dụ em chia sẻ để nếu có gặp thì anh em ta có thể biết để tránh trong việc sử dụng câu cú, hành văn và việc dùng hình ảnh.
Vậy thôi các bác ạ!!! Hôm nay em dài dòng quá...

Nói chung là tránh mấy chỗ nhạy cảm phải k bác :D mà e nhớ cái thớt này là thớt đời thường....mà up lên cái không phải thường thì e ra cũng ....ngại nhể :D

e có mấy cái góp vui...

Mì Quảng
dsc0207aj0.jpg

Gánh nghèo
dsc0ffff208or2.jpg
 
Hạng C
2/5/07
700
322
63
HCM
RE: KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

@ bác Quất lẻ: Gánh nghèo:
033102flo_1_prv.gif
, Mì Quảng: sao biết mì Quảng vậy bác?
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

Trích đoạn: tuanhfam

@ bác Quất lẻ: Gánh nghèo:
033102flo_1_prv.gif
, Mì Quảng: sao biết mì Quảng vậy bác?

Hà hà....e chụp ở Hội An mới tháng rồi mà....sáng sớm chưa rửa mặt, leo ra ban công KS...ngắm trời ngắm đất, bắn lun :D mà Mì Quảng ăn lề đường vậy lại ngon ....chẹp chẹp [8D]
 
Hạng B2
13/3/08
172
0
0
RE: KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

Quất 1 lon, bác tăng lên 1/500 là hết thấy động mà sẽ tĩnh theo ý bác bimsu được liền chứ gì. hihi
 
Hạng C
2/5/07
700
322
63
HCM
RE: KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

Trích đoạn: NGUYỄN HÙNG

Quất 1 lon, bác tăng lên 1/500 là hết thấy động mà sẽ tĩnh theo ý bác bimsu được liền chứ gì. hihi

tăng 1/500 là "đứng hình" toàn tập lun sao bác:D. Ý bác bím vẫn còn muốn cái động trong cái tĩnh mà.

@bimsu: tks bác đã có lời với tác phẩm của em:). Hôm nào bác ráng thu xếp off cùng hội ảnh ọt với tụi em nhé bác.
 
Hạng D
22/11/05
1.035
57
48
RE: KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

cái tấm đó khó mà làm được kiểu tương phản động tĩnh như bác bimsu nói lắm. Nếu muốn làm được thì kĩ thuật phải cao lắm,
 
Hạng C
27/8/04
711
6
18
HCM
mail.viettel.vn
RE: KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

Nghe các bác phân tích một hồi thì rối loạn đao pháp...:D, có cái hình động tỉnh gì đấy các bác phân tích tiếp luôn
_DSC4451.jpg
 
Tập Lái
16/9/08
34
0
0
54
RE: KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

Vào đây thấy toàn chuyên gia nhiếp ảnh ,khiếp quá.
 
Hạng B2
24/4/08
490
2
18
48
TP Vũng Tàu
RE: KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG

Em góp thêm 1 tấm đời thường:

(Ảnh mộc chưa chỉnh sửa.)
Chị này gùi con đi bán rau tại chợ Đà Lạt

dthuonguy1.jpg


Điền viên tuổi xế chiều:

tuoigiaql6.jpg
 
Last edited by a moderator: