RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008

Hình xem đã mắt quá
... TFS
Vừa thấy tấm này là E đoán ngay là bác chọi cục đá xuống hồ... chưa kịp bắt giò thì bác đã khai rồiTrích đoạn: apo
hầy dà, làm gì còn con cá nào ở HXH, đá em chọi xuống đấy![]()
Hình xem đã mắt quá

RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008
ảnh mộc thì .... em xin lỗi, dek tấm nào ra hồn cả, em chấp cả Thái Phiên luôn, mấy tấm của bác í đều PS cả
vấn đề là góc chụp, bố cục, thậm chí lời bình... ảnh hưởng nhiều tới ảnh, mộc: tự nhiên có thằng nghiện nằm trên ghế đá, bác apo.. đợi nó đi chắc, hay dám tới mời nó biến ra để chụp, cứ kệ nó nằm về PS phát là mất , hoặc giả sương mù ảo ảo không thể trong như thế đc, đành chờ sáng mai quay lại à ? hay bụp một phát rồi nhờ PS ???
ảnh mộc thì .... em xin lỗi, dek tấm nào ra hồn cả, em chấp cả Thái Phiên luôn, mấy tấm của bác í đều PS cả
vấn đề là góc chụp, bố cục, thậm chí lời bình... ảnh hưởng nhiều tới ảnh, mộc: tự nhiên có thằng nghiện nằm trên ghế đá, bác apo.. đợi nó đi chắc, hay dám tới mời nó biến ra để chụp, cứ kệ nó nằm về PS phát là mất , hoặc giả sương mù ảo ảo không thể trong như thế đc, đành chờ sáng mai quay lại à ? hay bụp một phát rồi nhờ PS ???
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008
em cũng có quan điểm về việc sử dụng PS (đã từng có thời tranh luận nảy lửa bên hội nhiếp ảnh), em nghĩ việc sử dụng PS sao cho ra được kết quả tốt nhất là được, miễn sao đừng quá đáng. Ngày xưa chưa có PS thì các cụ nhà mình dùng phòng tối. Nay có PS thì PS thay thế chính cái phòng tối đó. Bản thân cảm biến của phim không rộng bằng mặt phim, nên vì sao chúng ta lại tự bó buộc mình chỉ được chụp bằng máy, mà bỏ qua khâu xử lý hậu kỳ - vốn là thế mạnh của nhiếp ảnh số.
Một số nhà chụp ảnh khá nổi tiếng mà em đã từng có dịp trao đổi như anh Hoàng Thế Nhiệm, Lý Hoàng Long... đều có chung nhận định như thế. Và các anh này cũng đã chuyển từ phòng tối sang PS rất thành công.
Ớ mà những ảnh trên em cũng không PS là bao, hầu hết là nguyên gốc, em chỉ chụp về rồi cân chỉnh lại màu sắc theo ý mình muốn thôi. Chứ bố cục hầu hết là nguyên bản.
Để tối về em mần thêm một số ảnh khoe với mọi người.

em cũng có quan điểm về việc sử dụng PS (đã từng có thời tranh luận nảy lửa bên hội nhiếp ảnh), em nghĩ việc sử dụng PS sao cho ra được kết quả tốt nhất là được, miễn sao đừng quá đáng. Ngày xưa chưa có PS thì các cụ nhà mình dùng phòng tối. Nay có PS thì PS thay thế chính cái phòng tối đó. Bản thân cảm biến của phim không rộng bằng mặt phim, nên vì sao chúng ta lại tự bó buộc mình chỉ được chụp bằng máy, mà bỏ qua khâu xử lý hậu kỳ - vốn là thế mạnh của nhiếp ảnh số.
Một số nhà chụp ảnh khá nổi tiếng mà em đã từng có dịp trao đổi như anh Hoàng Thế Nhiệm, Lý Hoàng Long... đều có chung nhận định như thế. Và các anh này cũng đã chuyển từ phòng tối sang PS rất thành công.
Ớ mà những ảnh trên em cũng không PS là bao, hầu hết là nguyên gốc, em chỉ chụp về rồi cân chỉnh lại màu sắc theo ý mình muốn thôi. Chứ bố cục hầu hết là nguyên bản.
Để tối về em mần thêm một số ảnh khoe với mọi người.
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008
shop ngon quá ....em chụp nhưng hok bít shop ....thấy em ko cho xài ....Nước chảy nhìn đã ghê
shop ngon quá ....em chụp nhưng hok bít shop ....thấy em ko cho xài ....Nước chảy nhìn đã ghê
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008
em cũng thế ....Bít shop lười chụp ảnh dễ sợ lun ....[8|]
Trích đoạn: nvsag
Em không biết sài shop ---> không ủng hộ trường phái lạm dụng shop![]()
em cũng thế ....Bít shop lười chụp ảnh dễ sợ lun ....[8|]