Hạng F
6/5/06
6.835
145
83
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008

bác apo lo mần ảnh, chẳng chịu trả lời câu hỏi của em gì hết:(
 
Hạng C
20/10/03
881
9
18
Vietnam
www.vacodesign.com
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008

trình cao quá bác ạ. Đúng là để hình mướt mát thì phải PS thôi.
Bác bữa nào cho em theo học tí nghề nhá.
 
Hạng D
22/11/05
1.035
57
48
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008

thầy Apo có thể chỉ cho em chi tiết về các setup cho tấm hình dòng suối và chế độ màu sắc thầy làm trong PS như thế nào không. Chỉ 1 tấm thôi, chứ thế này chắc em về bán máy của em quá, chụp chẳng có tấm nào đc 1/10 như thầy cả, buồn ghê luôn.

Có phải mấy tấm trên chụp theo định dạng RAW không thầy? cái tấm dòng suối em nghĩ chắc chụp có tripod với F>18. Riêng phần màu sắc em không biết cách nào để chỉnh cho ra màu như vậy đựơc nhìn quá đẹp luôn.
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008

Đẹp lắm bác!Góc máy tốt,bố cục chặt chẽ,chỉ có ánh sáng và màu sắc là dùng PS thôi phải không bác Apo ?
 
Hạng C
22/7/07
926
0
16
Ninh Binh
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008

tất nhiên là xài shop 40D sao ra dc màu như thế [8|] trừ 5D[:-]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/6/05
1.146
6
38
60
GMFC
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008

bác cho AE biết tốc độ và khẩu độ của từng tấm đi bác. Hình đẹp quá không biết bao giờ em mới chụp được như vậy
 
Hạng C
2/5/07
700
322
63
HCM
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008

Quá đẹp
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Thầy cho down dìa làm kim chỉ nam nhé.
 
Hạng F
6/5/06
6.835
145
83
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008

Trích đoạn: maserati_mc12

tất nhiên là xài shop 40D sao ra dc màu như thế [8|] trừ 5D[:-]
Lầm to rồi bác ơi
Thầy apo chụp ảnh với tiêu chí là trình độ là quan trọng nhất rồi đến lens rồi đến body. Thầy apo dùng 400D, kinh chưa;)

@quanpham : thầy apo là chúa giấu EXIF của ảnh:D
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
7/1/08
26
0
0
Tp Ho Chi Minh
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008

Bác chụp rất đẹp nhưng theo ý kiến cá nhân em nếu Bác để nguyên hình không qua xử lý thì xem đã hơn vì sau khi xử lý nhìn hình thấy “giả … giả” sau đó nhất là hình ở thác. Bác dừng giận em nhe.