RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008
Bác chụp mọi người xem cứ giống như photoshop thì chắc là chưa đạt ...
Trích đoạn: apo
hình thác không qua xử lý bác ạ, hình đó là kỹ thuật chụp tốc độ chậm.
Bác chụp mọi người xem cứ giống như photoshop thì chắc là chưa đạt ...
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008
kỹ thuật lắp thêm filter hả pồ?
anyway, pồ chụp hình tương đối đẹp nhưng mà khè hơi nhiều nên hình mất đi 1 số giá trị "nhân văn"...
Trích đoạn: apo
hình thác không qua xử lý bác ạ, hình đó là kỹ thuật chụp tốc độ chậm.
kỹ thuật lắp thêm filter hả pồ?




anyway, pồ chụp hình tương đối đẹp nhưng mà khè hơi nhiều nên hình mất đi 1 số giá trị "nhân văn"...



RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008
chiều nào em cũng ra đây ngồi mà sao nhìn đẹp thế không biết
chiều nào em cũng ra đây ngồi mà sao nhìn đẹp thế không biết
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008
Có một cái gì đó không bình thường. Ấy chính là màu sắc, độ tương phản. Em không rành lắm về chỉnh hình ảnh hay độ tương phản này nọ, Nhưng vấn đề là cảm xúc ạ. Ở Đà Lạt mọi thứ đều nhẹ nhàng, mờ mờ ảo ảo, không rạch ròi.Cảm giác khi ở đó rất nhẹ, rất dịu dàng. Nhìn vào mấy tấm hình của bác, có một cái gì đó lộn nhộn trong lòng, hơi khó chịu ạ.
Bác làm em nhớ nhà
Có một cái gì đó không bình thường. Ấy chính là màu sắc, độ tương phản. Em không rành lắm về chỉnh hình ảnh hay độ tương phản này nọ, Nhưng vấn đề là cảm xúc ạ. Ở Đà Lạt mọi thứ đều nhẹ nhàng, mờ mờ ảo ảo, không rạch ròi.Cảm giác khi ở đó rất nhẹ, rất dịu dàng. Nhìn vào mấy tấm hình của bác, có một cái gì đó lộn nhộn trong lòng, hơi khó chịu ạ.
Bác làm em nhớ nhà
RE: Khoe hàng - Đà Lạt 2008
Anh bác quá đẹp ....Phong cảnh này làm bộ lịch treo tường đi bác, ...Năm sau em cố làm 1 bộ ảnh treo nhà
Anh bác quá đẹp ....Phong cảnh này làm bộ lịch treo tường đi bác, ...Năm sau em cố làm 1 bộ ảnh treo nhà