Không đúng nhé, bạn vẫn đi trên đường lê văn chí, không chuyển hướng nên không phải xi nhan. Thường mình xi nhan nhưng có xxx thì không để gặp nhau tâm sự nhưng bị làm ngơDạ ý em là a đi đường lê văn chí hướng từ nghĩa trang về cầu vượt nếu ko bật xinhan trái xxx bắt vẫn đúng vì đây là nơi đường cong giao nhau
Tên đường thì có liên quan gì đến việc anh đi thẳng hay chuyển hướng nhỉ? Nếu cảm thấy ko cần xinhan thì có hay ko có xxx thì anh cứ đi bình thường chứ xinhan làm chi?Không đúng nhé, bạn vẫn đi trên đường lê văn chí, không chuyển hướng nên không phải xi nhan. Thường mình xi nhan nhưng có xxx thì không để gặp nhau tâm sự nhưng bị làm ngơ
Bên đường Đỗ Xuân Hợp P Phước Long B Q9 thì mấy tay hốt bánh mì ưa canh mấy em 2b ngay chổ đường Liên Phường quẹo phải vào Đỗ Xuân Hợp. Hốt nhiều luôn ! Mà ai biểu quẹo hổng xi nhan. Mình tập thói quen từ xưa đến giờ cứ quẹo là bật xi nhan ngay cả đường không có ngã rẻ nhưng cong nhiều ( biết đâu mấy tay chạy nhanh qua mặt hốt mình ). Nhờ thế khỏi bao giờ chung chi cho mấy tên thấy ghét núp lùm kiếm bánh mì . 
Thừa nhận là có loại đường cong phải xi nhan rồi hả? kakaka.Cái này bắt xe hơi đi từ nghĩa trang về cầu vượt ko xinhan cũng đc.. Vì là đường cong giao nhau hehe
Vẫn cãi được, luật buộc có tín hiệu trước khi rẽ, chứ không phải sau đóĐứng chỗ này cầm máy quay đúng bài "canh me 2B luôn"..... gạo ko! Quẹo trái nguy hiểm hơn 2B có thể còn mở xi nhan... còn đừng đấy mà canh 2B quẹo phải mở xi nhan thì 10 xe hết 9 xe ko mở rồi! Em đi 4B tấp lề hay từ lề ra ngoài,.... vượt mặt đều đá nhan thành cái phản xạ rồi...... còn đi 2B thì em cũng khai thật là khi quẹo chỉ ngoảnh đầu lại dòm chứ ko hề mở xi nhan hay liếc kiếng hậu cho dù 2B của em có đầy đủ!
Do luật mới thôi.. Qc cũ thì quên đi kakaThừa nhận là có loại đường cong phải xi nhan rồi hả? kakaka.