Chính quyền địa phương đã chuẩn bị đón đoàn xuống kết hợp làm lễ khởi công rất chu đáo





Hay tin có đoàn FFC về ấp xây cầu từ thiện cho dân, cụ ông đã lặn lội một quảng đường khá xa để đến chia vui cùng mọi người
Nét mừng vui khi thấy được trong một ngày gần đây, con cháu mình sẽ có một cây cầu bê tông để đi
Lễ khởi công được triển khai với đầy đủ các ban nghành của địa phương và đại diện FFC
Đại diện FFC có đôi lời phát biểu
Đại diện địa phương phát biểu
Đại diện FFC trao kinh phí xây cầu cho đại diện chính quyền xã Tân Chánh

Nét mừng vui khi thấy được trong một ngày gần đây, con cháu mình sẽ có một cây cầu bê tông để đi

Lễ khởi công được triển khai với đầy đủ các ban nghành của địa phương và đại diện FFC

Đại diện FFC có đôi lời phát biểu

Đại diện địa phương phát biểu

Đại diện FFC trao kinh phí xây cầu cho đại diện chính quyền xã Tân Chánh

Chỉnh sửa cuối:


Bà con vui mừng khi thấy cây cầu bắt đầu được thi công

Hình ảnh này sẽ chỉ còn là một kỷ niệm trong một thời gian không xa

Trung tâm truyền thông của FFC hoạt động hết công suất để đưa hình ảnh buổi lễ lên mạng
Được chị chủ tịch xã cho biết, bà con người góp con gà, người con vịt, người mớ rau,...cùng nhau xúm vào làm bữa tiệc cây nhà lá vườn mời đoàn FFC. Thật là cảm động với tấm lòng của bà con!

Được chị chủ tịch xã cho biết, bà con người góp con gà, người con vịt, người mớ rau,...cùng nhau xúm vào làm bữa tiệc cây nhà lá vườn mời đoàn FFC. Thật là cảm động với tấm lòng của bà con!







Tội nghiệp bác rồng, đã "cố gắng" từ chối mà bà con vẫn quyết tâm một mựcRút kinh nghiệm lần trước xuống khảo sát, địa phương đã nhiệt tình đặt một bàn ăn trưa cho đoàn (nhưng đoàn chúng ta đã từ chối vì không muốn làm phiền đến địa phương). Em có điện thoại cho chị Mỹ, PCT xã Tân Chánh, để thông báo rằng sáng mai, đoàn chúng ta chỉ xuống làm lễ rồi quay về ngay chứ không dùng bữa. Nhưng.......
Được chị PCT xã cho hay....bà con địa phương biết có chương trình xây cầu nên tự nguyện người góp con gà, người con vịt,...trước để cúng thổ địa, sau là mời đoàn chúng ta dùng bữa để tỏ lòng cảm ơn!
Em đã hết sức từ chối và có trình bày lý do sẽ ghé nhà một thành viên trong chi hội FFC ở Cần Giuộc để ăn trưa nên nhờ chị Mỹ nói lại dùm bà con....nhưng....lại nhưng....
Chị Mỹ mới gọi lại cho em thông báo:
- "Đó là tấm lòng của bà con nghèo vùng quê, tui nói mãi mà họ cũng không chịu nên mấy anh cố gắng dành ít phút ở lại chung vui với bà con một chén cháo và chum rượu"
Em không thể từ chối được nữa! Chỉ biết nhờ chị PCT nói với bà con cố gắng gọn nhẹ chừng nào tốt chừng nấy.
Ôi! Những tấm lòng....thật là......Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim!