- Status
- Không mở trả lời sau này.
KHông biết họ bán từ mấy giờ đến mấy giờ nhưng bánh mì kiểu này chỗ em không đông khách. Chỉ bán vào tầm học sinh đi học về thôi. Mỗi ca như vậy bán được gần 100 cái là nhiều rồi. Giá của loại bánh mì này cũng đắt hơn so với bánh mì pate hay bánh mì trứng lá mơ, lá ngải nên ít người ăn hơn.
Còn cái thằng cha tác giả bài báo này tính toán kinh thật." Mỗi ngày lãi hàng chục triệu "
Còn cái thằng cha tác giả bài báo này tính toán kinh thật." Mỗi ngày lãi hàng chục triệu "
Quan trọng là mấy cái linh tinh bỏ vào ổ bánh mì, bánh mì Bê đê ở đường Lê Thị Riêng và bánh Mì Lan Huệ ( kg biết phải tên này không?) đường lê văn sỹ muốn mua phải chờ hơn 5 phút. Một ngày lãi trên 5 triệu cũng bình thường. Thấy ham thiệt, nhưng công thức làm mấy cái linh tinh ai cho mình (?).
cái bánh mì này là nhà thằng bạn em. ko biết nó bán sao mà giờ trong hẻm nhà nó chơi luôn 3 cái kế bên nhau luôn, bề ngang tổng cộng gần 15m2. khiếp thiệt.LouisNguyen nói:Quan trọng là mấy cái linh tinh bỏ vào ổ bánh mì, bánh mì Bê đê ở đường Lê Thị Riêng và bánh Mì Lan Huệ ( kg biết phải tên này không?) đường lê văn sỹ muốn mua phải chờ hơn 5 phút. Một ngày lãi trên 5 triệu cũng bình thường. Thấy ham thiệt, nhưng công thức làm mấy cái linh tinh ai cho mình (?).
Trước cửa vinatex Plaza quê em cũng có 1 xe bánh mì Kebab này, mà em thấy ế quá trời. Đào đâu ra số lượng bán mấy trăm ổ/ngày thế này ? Thị trường khủng hoảng bánh mì mất, có ai ăn bánh mì trừ cơm mãi không ta ? Giá cũng không hề rẻ, bằng 1 dĩa cơm bình dân hay một tô phở, bún trung bình rồi.
Tuy nhiên, bán bánh mì mà bán ngon là cũng khỏe ru. Tiệm bánh mì 3 cô dưới em tối nào khách xúm lại mua đông y chang như 4h chiều người ta dò vé số vậy, ước tính cũng lời nhiều, nhưng giá bán 6000-8000đ/ ổ trung bình pate thịt ngon lành thì lời mỗi ổ trừ nguyên vật liệu chắc max=4000đ thôi, phải bán 1000 ổ/ đêm mới lời 4 triệu, chưa tính cái nhà to to chứa bánh mì, 6-7 người quay như chong chóng cắt bánh nhét thịt tính tiền chạy như con dòi. Bạn em nhà gần đó kể ban đầu có 3 cô gái xuất phát từ 1 xe bánh mì nhỏ góc đường, bán ngon nên dần dần sắm được cái nhà mặt tiền khúc đó ... hic, cũng mấy chục năm trời ròng rã xây dựng "thương hiệu", đến giờ vẫn quay cuồng với xe bánh mì chứ đâu được nghỉ ngơi.
Nói túm lại thì bán đồ ăn cực, nhưng bền vững. Em thích và trân trọng những người làm trong ngành này. Nhưng đừng tính lời quá lố như chủ bài báo, em không tin.
Tuy nhiên, bán bánh mì mà bán ngon là cũng khỏe ru. Tiệm bánh mì 3 cô dưới em tối nào khách xúm lại mua đông y chang như 4h chiều người ta dò vé số vậy, ước tính cũng lời nhiều, nhưng giá bán 6000-8000đ/ ổ trung bình pate thịt ngon lành thì lời mỗi ổ trừ nguyên vật liệu chắc max=4000đ thôi, phải bán 1000 ổ/ đêm mới lời 4 triệu, chưa tính cái nhà to to chứa bánh mì, 6-7 người quay như chong chóng cắt bánh nhét thịt tính tiền chạy như con dòi. Bạn em nhà gần đó kể ban đầu có 3 cô gái xuất phát từ 1 xe bánh mì nhỏ góc đường, bán ngon nên dần dần sắm được cái nhà mặt tiền khúc đó ... hic, cũng mấy chục năm trời ròng rã xây dựng "thương hiệu", đến giờ vẫn quay cuồng với xe bánh mì chứ đâu được nghỉ ngơi.
Nói túm lại thì bán đồ ăn cực, nhưng bền vững. Em thích và trân trọng những người làm trong ngành này. Nhưng đừng tính lời quá lố như chủ bài báo, em không tin.
- Status
- Không mở trả lời sau này.