Himlam nói:
Nếu bác nào tham gia BDS thì biết, từ khi sốt đất năm 2001 đến tháng 2/2002 thì đóng băng do chỉ thị 18, và kéo dài cho đến 2006 BDS hầu như đóng băng nhất là đất dự án, nhà đầu tư chuyển sang mua bán nhà trong nội thành, kiếm cơm qua ngày, còn nọoại thành thì ế mèm, đất đai chẳng ai thèm đụng tới vậy có mua bán gì mà ra tiền nhỉ ??? cho đến cuối năm 2007 thì sốt có nhiều dự án tăng cao gấp 3 lần vậy thôi !!!! và trong thời gian cực ngắn, chỉ vậy thôi, đến 2008 thì nếu ai dính đất là chết chìm luôn. Vậy làm cách nào giàu ghê thế nhỉ ?????
Bác thiệt là người nhớ chuyện cũ, nhận định rất chính xác và sắc sảo, nhưng còn thiếu hẳn 1 vế.
Thằng bạn em kể trên đây, khác em và các bạn cùng lớp. Lúc còn học, bọn em gò lưng ra đi vác gạch,bốc thép kiếm tiền đi học, nó cứ học bình thường, suốt ngày lảm nhảm: Mai mốt tao sẽ làm nhà đầu tư, mấy đứa khác hỏi: mày lấy đâu ra tiền vốn, nó bảo lúc đó sẽ tính, hỏi bố mày có tiền không, nó bảo không. Bọn em bảo thằng này dở hơi rồi, mai mốt chắc về quê sớm.
Năm 2000, khi các công ty XD đang gò lưng ra cày kiếm công trình, nó xin làm ở c.ty, nhưng luôn luôn tuyên bố bây giờ đã đến lúc làm nhà đâu tư, sếp tức lắm, nói nó là thằng coi việc chẳng ra gì, 2003 sếp gây khó dễ, nó đành ra đi.
Vay được 300 tr, quyết định làm quả cuối, nhưng khó khăn khủng lắm, tưởng về quê luôn. Đang buồn, gặp được 1 giang hồ tốt bụng cho vay 200 ngàn USD, vời đkiện sau này lãi chi đôi (Giang hồ này bồ kết phương án KD của nó quá nên mới cho vay ). Đi đến nửa đường, người cho vay đòi lại tiền, nó cũng anh hai không kém, đem 400ngàn usd trả cho tay kia. Sau đó đường ai nấy đi....