Bác mà đi vào Võ Văn Kiệt lúc sau 8h sáng hoặc sau 16h chiều thì sẽ mấy bác tải sẽ ào ào xào chẻ qua lại trước mặt mình đông như trẩy hội. Lúc đó bác chỉ lo canh và né mấy đống sắt toàn sắt không ấy chứ.
Chỉnh sửa cuối:
Loại tài đó nói thẳng là NGU luôn bác, nó có văn hóa đâu để biết NU là gì?Chính xác, NU VẶT. Nên thấy xxx là cứ phải xuống để bị vặt lông![]()
- Giao hàng ko kip, phải đợi đến 20h mới ra xe tiếp. Tốn thêm tiền cơm, cafe, còn bị chủ càm ràm. Chưa kể phải tìm chỗ đậu. Ngồi đợi 4 tiếng đâu có sung sướng gì. Mấy bác du lịch cũng nên thông cãm...Đìu mịa bực nhất là mấy a tải chạy có 60 mà dàn cmn hàng ngang 2 đến 3 lane làm 1 đám xe du lịch cứ ùn ùn phía sau
Tung Của giá rẻ anh ơiKhoe cam trá hình chắc luôn.
mà công nhận cam bác chủ cho hình đẹp thật...
Đó ko phải là lý do thưa bác, do ý thức cả thôi.- Giao hàng ko kip, phải đợi đến 20h mới ra xe tiếp. Tốn thêm tiền cơm, cafe, còn bị chủ càm ràm. Chưa kể phải tìm chỗ đậu. Ngồi đợi 4 tiếng đâu có sung sướng gì. Mấy bác du lịch cũng nên thông cãm...