Chắc bác thích massage lắmEm nhầm bên trái là biển massage, bên phải mới là BB. Trái với phải mà em cũng không phân biệt được luôn.
Cái này lấy chổ massage làm mốc nèNó mà dời chỗ massage thì bị hốt cả đám![]()
Em thì nghĩ nên cải thiện biển báo và đường xá đi vì tình hình giao thông nay đã khác xưa và không còn hữu dụng như lúc đầu. Cái nào cũng có giá của nó cả, ăn vài đồng money thì phải gánh cả một y tế xã hội, mấy bác chiến sĩ đó thì nghĩ lo cày đồng nào hay đồng đó, chưa vô BV Chợ Gãy thấy những người tai nạn hay người nhà người thân gặp nạn chăm sóc và khóc lóc. Nếu vào rồi mà không còn cảm xúc nữa thì thôi "Lương Tâm không bằng LƯƠNG THÁNG vậy"
-Có thể vẽ tốc độ dưới làn đường.
hoặc hết dân cư hay vào dân cư ,nguy hiểm, tốc độ thì nên treo như vậy
- HaiZz, nhiều khi chạy 50 cũng không an toàn nữa các bác ơi, cũng có biển 30, 40 nữa mà.
-Có thể vẽ tốc độ dưới làn đường.
hoặc hết dân cư hay vào dân cư ,nguy hiểm, tốc độ thì nên treo như vậy

- HaiZz, nhiều khi chạy 50 cũng không an toàn nữa các bác ơi, cũng có biển 30, 40 nữa mà.
Thư bác gửi đánh thức lương tâm cho cả 3 phía nha : xxx + tài lụa + công chánh .Hay vote bác 1 phiếu.Em thì nghĩ nên cải thiện biển báo và đường xá đi vì tình hình giao thông nay đã khác xưa và không còn hữu dụng như lúc đầu. Cái nào cũng có giá của nó cả, ăn vài đồng money thì phải gánh cả một y tế xã hội, mấy bác chiến sĩ đó thì nghĩ lo cày đồng nào hay đồng đó, chưa vô BV Chợ Gãy thấy những người tai nạn hay người nhà người thân gặp nạn chăm sóc và khóc lóc. Nếu vào rồi mà không còn cảm xúc nữa thì thôi "Lương Tâm không bằng LƯƠNG THÁNG vậy"
-Có thể vẽ tốc độ dưới làn đường.
hoặc hết dân cư hay vào dân cư ,nguy hiểm, tốc độ thì nên treo như vậy![]()
- HaiZz, nhiều khi chạy 50 cũng không an toàn nữa các bác ơi, cũng có biển 30, 40 nữa mà.
Rồi lại cá cái đề án "nghìn tỷ " về thay đổi biển báo nữaEm thì nghĩ nên cải thiện biển báo và đường xá đi vì tình hình giao thông nay đã khác xưa và không còn hữu dụng như lúc đầu. Cái nào cũng có giá của nó cả, ăn vài đồng money thì phải gánh cả một y tế xã hội, mấy bác chiến sĩ đó thì nghĩ lo cày đồng nào hay đồng đó, chưa vô BV Chợ Gãy thấy những người tai nạn hay người nhà người thân gặp nạn chăm sóc và khóc lóc. Nếu vào rồi mà không còn cảm xúc nữa thì thôi "Lương Tâm không bằng LƯƠNG THÁNG vậy"
-Có thể vẽ tốc độ dưới làn đường.
hoặc hết dân cư hay vào dân cư ,nguy hiểm, tốc độ thì nên treo như vậy![]()
- HaiZz, nhiều khi chạy 50 cũng không an toàn nữa các bác ơi, cũng có biển 30, 40 nữa mà.
Bữa lần đầu em qua bên nhà Bè mà cũng không thấy cái BB tốc độ nào hết ráo hình như là Huỳnh Tấn Phát hay sao em ko nhớ rõ tên vì đi lâu rồi
, đường thì bự vừa chạy vừa ngó phát đạp phát ngừng...
Em thấy nguyên cái đoạn Huỳnh tấn phát có chạy nhanh được đâu 50 là ok rồiBữa lần đầu em qua bên nhà Bè mà cũng không thấy cái BB tốc độ nào hết ráo hình như là Huỳnh Tấn Phát hay sao em ko nhớ rõ tên vì đi lâu rồi, đường thì bự vừa chạy vừa ngó phát đạp phát ngừng...
Sao mấy bác nhà mình kẻ vạch dưới đường được mà không sơn luôn cái tốc độ giới hạn xuống mặt đường cho nó dễ nhìn nhỉ?
ý của bác thì hay đó, giống đường cao tốc, nhưng làm như vậy thì quá dễ cho tài xế để ý, khó bắn lén tốc độ. Như đường ở Đồng Nai, các bb tốc độ thường ẩn trong nhánh cây, ai quen đường mới thấy, nên tài xế lạ dễ mất tờ rơiSao mấy bác nhà mình kẻ vạch dưới đường được mà không sơn luôn cái tốc độ giới hạn xuống mặt đường cho nó dễ nhìn nhỉ?