Chào các bác,
Hôm vừa rồi bên em có thi công một dự án ở Cẩm Mỹ DN, Bên em phải vận chuyện một mớ sắt thép từ Vũng tàu tới chân công trình theo hướng QL 56. Do hàng quá khổ lên trờ bằng xe đầu kéo và chạy lúc 1 h sáng, tới gần đèo Con rắn lúc 2-3h gì đó, thì gặp XXX. bọn em chạy 4 xe xxx yêu cầu chung cả 4. Qua một hồi xin vẫn không được chú tài bên em vẫn đưa tiền và có nói một câu thế này, "các xếp ác vậy sau này đẻ con không có lỗ đít" Đồng chí XXX đáp lại một câu " Tao có nhiều tiền khoét mấy lỗ chẳng được"
Các bác bảo nên cười hay không?