có lẽ bà chị của bác có lời khuyên đúng đấy bác ạ, nên bình tĩnh....

chỉ huy của tụi nó là giang hồ đó không phải cấp trên đâu... nó gọi để hỏi chỉ huy có ở gần đó không để xử bác đó..nhẹ thì bể xe nặng thì bể đầu...hên xui bác ơi nhưng theo e dv chế độ này bây giờ nên nhịn đi không còn luật pháp đâu
Nói chung là em cũng hơi nóng tính. Nhưng bọn chó vàng này em ghét nó lâu rồi. Nó bắt thế là không đúng nên sẵn cải luôn.
Bác làm thế hok sai nhưng mình có thể nói theo cách khác hoặc cùng 1 câu nói nhưng mình nói với thái độ nhẹ hơn hok cần phải sằn giọng lên như thế ^^ mà đa số chị em phụ nữ lớn tuổi thường ngại cãi cọ , đụng chạm tới XXX lắm , họ thường chọn giải pháp mỹ nhân kế ( năn nỉ ) hoặc đưa bánh mì thui .
Ý anh í là lỡ đi làn đó là phải vượt đèn đỏ luôn để không cản trở xe quẹo trái hay sao ta ... 

Bửa có 1 bác chia sẻ cách nói chuyện với xxx! Không như mấy bác ngoài Bắc (e ko có ý phân biệt vùng miền nha tại em coi clip thấy mấy bác ngoài Bắc như vậy nhiều) Khi làm việc với xxx mình đừng gân cổ lên cải có bị xxx nói gì nghe shock củng ráng giử bình tỉnh cùng thì yêu cầu lập bb thôi! Bác đó khuyên đừng vừa xuống xe móc dt quay! Như vậy tâm lý xxx củng căn mình củng căn. Nếu nói chuyển nhỏ nhẹ thì mấy xxx củng có thể bỏ qua mà cho đi! Dù gì xxx củng biết nó bắt bậy mà =))) Ông bà có câu "Lấy nhu chế cương" (em nhớ mang máng ko biết là "chế" hay "khắc")
Cẩn thận bác ơi, xh bây giờ không còn pháp luật gì đâu, được vạ thì má đã sưng rồi.
Bác này thâm nè, e đại diện cho luật pháp ạ!Cẩn thận bác ơi, xh bây giờ không còn pháp luật gì đâu, được vạ thì má đã sưng rồi.