Hạng C
4/10/09
627
808
93
Thì mình nói lái mới không nắm được bị xxx hù và tiêu, nên mình chia sẽ để anh em rút kinh nghiệm mà. bác dám chắc khi mới tập chạy không bị dính đòn không. gọi là nộp tiền học việc đấy bác ạ.
 
Hạng D
7/1/14
1.001
7.127
113
Trường hợp này đã có thớt của bác Hasonata chứng minh rồi em nghĩ các bác không phải tranh cãi nữa
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng B2
30/3/14
335
783
93
Thì mình nói lái mới không nắm được bị xxx hù và tiêu, nên mình chia sẽ để anh em rút kinh nghiệm mà. bác dám chắc khi mới tập chạy không bị dính đòn không. gọi là nộp tiền học việc đấy bác ạ.

Đúng là em cũng từng dính đòn . Vì vậy những người như em mới lên đây chia sẽ học hỏi . Gặp những người như bác thì lại nghĩ ít ra xxx lấy mình 500k là hên rồi !
 
Hạng C
28/12/09
507
83
28
E về Củ Chi hoài mà chưa gặp ca nào như bác chủ. E cũng đứng chờ đèn lan ngoài k à
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Bác chủ không nói rõ là đèn tín hiệu giao thông dành cho làn rẽ trái như thế nào,nếu bác có ý định rẽ trái mà đèn đang xanh,xe trước đang nằm chình ình đó chờ đèn xanh đi tiếp thì đặt trường hợp bác sẽ hành xử như thế nào?cho dù bác không sai nhưng đi chưa đúng quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông.

Cái việc này thứ nhất là lỗi do a chánh kẻ vạch gây cản trở chứ người lái xe ko sai khi dừng chờ đèn đỏ đi thẳng.
Thứ hai là lỗi của xxx ko nắm vững luật mà kiểm tra, xử phạt oan sai người dân.
Người lái xe đã thực hiện đúng tín hiệu và vạch kẻ đường, có văn hóa.
 
Hạng B2
26/3/14
110
11
18
nói chung là có đúng hay sai thì nhỏ nhẹ vẫn hơn, xxx thua mình mà quê quá thì gọi " chỉ huy" là có ngay cục đá vào xe bác đấy!
 
Hạng B2
3/5/14
316
292
83
QL22 thì nổi tiếng rồi. nói thật là nếu chỉ có 3 4 con chó vàng phi ra cắn thì em chẳng ngại, ngại một nỗi là nó gọi "chỉ huy" của nó tới, lúc đấy kiểu gì mình cũng dính chưởng, ko bể mặt cũng bể đầu. Biết vậy nên thói quen của em khi chạy QL22 là cứ gần tới đèn thì em chuyển lane trong, qua đèn em đổi lane ngoài (như thế mình cũng lịch sự nhường cho xe quẹo trái). Nếu gần tới đèn mà chuyển ko được vì lane trong nhiều xe thì bò thật chậm thôi (2-3km/h như kiểu tập lái xe trong sa hình ấy), miễn là đừng dừng lại, canh khi chuyển đèn xanh thì mình tới nơi là nó khỏi ý kiến mình dừng sai lane.
Hôm qua em về Củ Chi. Đến đoạn xã Tân Phú Trung ( ql22) em dừng đèn đỏ ở làn trái ngoài cùng (làn này có vẽ mũi tên cho đi thẳng & rẻ trái ). Vừa đi thẳng qua ngã 4 thì XXX gọi vào. XXX nói "anh dừng đèn đỏ ở làn đó là sai". Em cũng đang bực trong mình nên cự cải liền. Em cũng nói rõ với bọn đó là "tôi đi không sai, mấy anh cứ việc lập biên bản rồi đưa tôi có ý kiến vô để còn kiện cáo". Lúc này có một thằng nói em bướng và nói "để tao gọi cho chỉ huy xem có nên phạt hay không" (em mắc cười trong bụng vì chả lẻ nó không biết luật sao mà phải gọi cho chỉ huy). Đúng lúc đó thì bà chị em bả xuống xe, bả theo nói chuyện nhỏ nhẹ với bọn nó nên bọn nó không gọi cho chỉ huy nữa mà cho em đi luôn.

Lên xe, bà chị bả la quá trời, bã nói cương với tụi nó quá thì coi chừng tụi nó đánh chết. Từ đó đến khi về nhà, em cứ suy nghĩ về chuyện đó, không biết mình làm thế có sai không? rủi nó đánh mình thì sao? rủi nó lập biên bản hay giữ xe làm khó thì mình phải kiện cáo ra sao?

Thật sự thì em không có khoe thành tích gì cả, chỉ là suy nghĩ lại và nhờ mấy anh em tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm để mình hành xử có văn hóa mà vẫn không bị thiệt thòi.

Xin cám ơn.
 
Hạng C
4/10/09
627
808
93
Tôi vẫn dặn các lái mới, khi gặp xxx đừng bao giờ gọi mấy xxx là sếp các bạn nhé. Cứ anh và tôi thôi.
 
Hạng B1
10/9/12
63
94
18
QL22 thì nổi tiếng rồi. nói thật là nếu chỉ có 3 4 con chó vàng phi ra cắn thì em chẳng ngại, ngại một nỗi là nó gọi "chỉ huy" của nó tới, lúc đấy kiểu gì mình cũng dính chưởng, ko bể mặt cũng bể đầu. Biết vậy nên thói quen của em khi chạy QL22 là cứ gần tới đèn thì em chuyển lane trong, qua đèn em đổi lane ngoài (như thế mình cũng lịch sự nhường cho xe quẹo trái). Nếu gần tới đèn mà chuyển ko được vì lane trong nhiều xe thì bò thật chậm thôi (2-3km/h như kiểu tập lái xe trong sa hình ấy), miễn là đừng dừng lại, canh khi chuyển đèn xanh thì mình tới nơi là nó khỏi ý kiến mình dừng sai lane.
Hồi gần Tết, em đi Nguyễn Văn Linh về miền Tây, đến ngã tư cũng giống trường hợp như vậy, thấy nguyên một hàng dài xe hơi xếp hàng ở làn trong, trong khi làn ngoài trống trơn. Nhìn kỹ thì rõ ràng cho phép đi thẳng quẹo trái, bèn quyết định đi vào luôn. Chạy vô chút nữa mới phát hiện ra là đèn quẹo trái xanh, còn đèn đi thẳng đỏ, nhưng lúc này chuyển làn nữa là không được rồi, vì xe làn trong xếp hàng dài ngoẵng. Tuy nhiên cũng chỉ còn có 5s nữa, nên em chạy từ từ, ghìm côn lại chứ cũng chưa có dừng hẳn.
Qua ngã tư XXX ngoắc vào, cũng bảo là không được dừng trên làn đó. Sự thật là mình cũng chạy chậm thôi, chứ chưa dừng, nên cũng bảo XXX như vậy. Anh chàng lại kêu một XX khác, là người đã ngoắc em vào, bảo "anh này bảo là ảnh không có dừng", vậy là xong, cho đi. --> XXX cũng phán như bác khuyên nè.
Nhưng đi một hồi, thì em nghĩ lại, là đúng mình có dừng thiệt như bác chủ mình cũng không sai, chỉ hơi thiếu lịch sự với xe sau một chút thôi. Trong trường hợp của em thì sau em không có xe nào dám bám đuôi em cả, nên chắc chắn 100% là em không cản trở ai quẹo trái cả :-D