Có 1 lần em đi chung xe với GĐ 1 người bạn em đi tuyến đường biển đến Mõm Đá Chim, lúc về người bạn thấy đường vắng nên gợi ý cho Bà Cả dợt tay lái vì mới lấy bằng hơn 1 tháng. Xe chạy một đoạn ngay Hồ Tràm Strip lúc đó đang xây dựng đến Lộc An khi xuống xe ăn cơm mà tim em vẩn còn đap loạn, vì bà cả bạn em chạy tay lái không vững hơi zic zac tý mà dám đap tới 70-80km/h. Em nghỉ lỡ có chuyện gì lạc tay lái thì má em nhận không ra luôn. Lần sau rũ em đi chung 1 xe em từ chối khéo vì không dám đi chung sợ tim em rớt ra ngoài. Đen bây giờ đã hơn 5 năm 2 GĐ đi chơi, bà cả bạn em cầm lái là em bị bà cả bạn em cho hửi khói mặc dù xe em 3.0. Nói ra đe các Bác, Mợ hiểu và thông cảm cho các mợ khi cầm lái mà thời gian lai xe va kinh nghiệm không nhiều. Em chỉ phê phán các Mợ lái xe mà mang giày cao thì mức độ an toàn khi xử lý từ Ga qua Thắng không nhanh bằng mang sandal.