Chiều qua tôi đi trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Bình Thạnh - Sài gòn) chiều từ Bến xe Miền Đông về Điện Biên Phủ. Đến ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, tôi đang chạy ở làn ngoài cùng bên trái, và tôi vẫn giữ nguyên vị trí ở làn này khi vượt qua ngã tư đi thẳng để ra Điện Biên Phủ. Tại thời điểm qua ngã tư tôi thấy mình ko phạm lỗi nào. vậy mà ko hiểu sao một chú xxx vẫn cầm gậy chỉ vào mặt mình ! Mình thắc mắc nhưng vẫn chạy qua ngã tư và tấp vào lề phải. Mình cố tình ngồi trong xe khoảng 5 phút để xem có chú nào tiến về phía mình không, trong bụng đang lên kế hoạch nếu bị thu giấy tờ thì cứ đưa các chú giữ, đừng ký biên bản để về nhà nhờ người "điều trị" sau ! Đợi mãi chẳng ai tới, mình thấy cũng có 1 bác đang bị vịn, đang than bài ca con cá với hai ảnh ở cột đèn. vậy là mình nhanh chóng ....vọt luôn. Chẳng thấy ai đuổi theo. Về đến nhà rồi, vắt tay lên trán nghĩ vẫn chưa biết ảnh thổi vì lý gì. Mà cũng không chừng anh nhào ra chỉ bác đi sau mình mà mình tưởng ảnh "chọn" mình thì sao nhỉ???? Cũng dám lắm chứ !!!!
 
Hạng D
14/3/07
2.460
137
113
54
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
RE: Không biết mình bị lỗi gì nữa các bác?

Chắc chắn không phải chỉ bác, xxx họ hay lắm, xế hộp như bác sao lại bỏ qua nếu có lỗi thực sự, mà bác đi xe gì thế? Không phải là toyota đời tống chứ?
 
Hạng D
29/3/07
1.809
867
113
vnexpress.net
RE: Không biết mình bị lỗi gì nữa các bác?

Chắc tại bác là Cọp Á châu, nhìn ghê quá, *** o dám lại gần :D:D:D . Em nhớ có 1 lần bác cũng qụeo trái khúc Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng và thoát được *** đang trong tư thế nhào ra chộp bác phải o ạ :D
 
Hạng D
30/10/06
1.388
39
48
Air Vietnam
www.aeroviet.com
RE: Không biết mình bị lỗi gì nữa các bác?

Thoát được thì mừng lắm rồi, thắc mắc gì nữa bác :D
Em cũng chả hiểu sao cứ thấy mấy anh xxx chỉ gậy vào xe mình là cứ tim đập mạnh, mặc dù đôi khi mình chẳng có lỗi gì :D
 
Hạng D
10/5/07
1.896
535
113
Thế giới tình yêu
RE: Không biết mình bị lỗi gì nữa các bác?

Em thì đi qua ngã tư đang đèn xanh và theo sát 1 xe phía trước thì bỗng nhiên xxx lao ra chỉ vào, sau màn kiểm tra giấy tờ thì phán 1 câu "anh chạy vượt đèn" giam bằng và phạt hình như 500k gì đó, em đưa 100k nhưng xxx kêu cất đi và 1 hồi ỉ ôi thì xxx nói "thôi tui ghi ông dừng xe quá vạch, cho mấy chục uống cà phê" em hỏi lỗi này phạt bao nhiêu thì xxx trả lời 300k, em lấy biên bản xong không cho chục nào hết, biên bản hẹn ngày 27/5 xử lý. Em là dân tỉnh nên mỗi khi xuống Sài Gòn là chạy cẩn thận lắm làm sao dám vượt đèn vả lại khi đèn chuẩn bị xanh là 2B làn bên kia đã tràn lên rồi, 4B lúc đó làm sao lách lên mà vượt.
 
Hạng D
RE: Không biết mình bị lỗi gì nữa các bác?

Đến lane dành cho xe quẹo trái, nếu đèn đỏ mình đậu ngay trên lane đó thì bị vịn là đúng rồi, nhưng nếu đèn xanh thì mình có thể lách vào lane đó mà đi thẳng (ko cản trở lưu thông) thì có phạm luật ko các bác? Hôm nọ em ko để ý cái mũi tên dưới đường, lách vào đó đi thẳng luôn, 2 chú xxx nhìn mà ko phản ứng gì.[:-][:-]
 
Hạng D
14/3/07
2.460
137
113
54
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
RE: Không biết mình bị lỗi gì nữa các bác?

Ở chỗ ngã tư ĐBL - Bạch đằng hình như đâu có cấm ô tô đi sát lane ngoài để đi thằng (vì nó không có đèn quẹo trái nên đến đó đều phải dừng, đi thẳng hay quẹo trái đâu có ảnh hưởng gì nhau).
@Dv: thường thì nếu có đèn quẹo trái lane ngoài cùng sẽ được vẽ dành riêng cho xe quẹo trái, bác vào là bị vịn, còn nếu không có đèn quẹo trái thì lane ngoài thường vẽ dành cho xe đi thẳng và quẹo trái. Để dễ nhớ bác cứ nhìn mặt đường, lỡ không nhìn thì nhìn đèn, nó mà có cái đèn quẹo trái thì mau mau lách vào lane giữa nhe bác, không có xx thì cũng có khi bác phải đợi cả đống xe rẽ trái xong bác mới đi được đấy. Nhớ xi-nhan khi chuyển lane nhe bác, dễ mất tiền vì cái lỗi ngớ ngẩn này lắm đấy bác ạ,
 
Hạng B1
4/5/07
62
0
0
RE: Không biết mình bị lỗi gì nữa các bác?

Hehe em cũng bị chỉ gậy hoài nhưng chẳng bao giờ dừng vì mấy chú ở đây bắt lỗi không cài seat belt mà em chạy xe con bọ đời tống làm gì có belt :D.
Lane này cho quẹo trái và đi thẳng luôn, ngày nào em cũng đi làm đường này mà
 
Hạng B2
RE: Không biết mình bị lỗi gì nữa các bác?

Trích đoạn: asiantiger

Chiều qua tôi đi trên đường Đinh Bộ Lĩnh (Bình Thạnh - Sài gòn) chiều từ Bến xe Miền Đông về Điện Biên Phủ. Đến ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, tôi đang chạy ở làn ngoài cùng bên trái, và tôi vẫn giữ nguyên vị trí ở làn này khi vượt qua ngã tư đi thẳng để ra Điện Biên Phủ. Tại thời điểm qua ngã tư tôi thấy mình ko phạm lỗi nào. vậy mà ko hiểu sao một chú xxx vẫn cầm gậy chỉ vào mặt mình ! Mình thắc mắc nhưng vẫn chạy qua ngã tư và tấp vào lề phải. Mình cố tình ngồi trong xe khoảng 5 phút để xem có chú nào tiến về phía mình không, trong bụng đang lên kế hoạch nếu bị thu giấy tờ thì cứ đưa các chú giữ, đừng ký biên bản để về nhà nhờ người "điều trị" sau ! Đợi mãi chẳng ai tới, mình thấy cũng có 1 bác đang bị vịn, đang than bài ca con cá với hai ảnh ở cột đèn. vậy là mình nhanh chóng ....vọt luôn. Chẳng thấy ai đuổi theo. Về đến nhà rồi, vắt tay lên trán nghĩ vẫn chưa biết ảnh thổi vì lý gì. Mà cũng không chừng anh nhào ra chỉ bác đi sau mình mà mình tưởng ảnh "chọn" mình thì sao nhỉ???? Cũng dám lắm chứ !!!!
chổ này thì xxxx nói lane ngoài cùng bên trái chỉ dành cho xe rẻ trái, nếu xe đến ngã 4 mà đang ở trên lane này chỉ có rẻ trái nếu chạy thẳng đi ĐBP thì mời vô " làm luật "còn xe 16 chổ hoặc tải xxxx cũng ngắm từ xa khi chưa đến ngã tư thì phạt tội đi sai làn đường , nhất là các xe ở tỉnh, xxx chuyên gia ngắm xe tỉnh ở đoạn này đó các bác ah, cẩn thận khi đến đoạn này.....
Tại sao E bít, bởi vì E cũng bị dính chưỡng tại đây rùi....:(:(:(