Luật Giao Thông không có b2 đi được không

Hạng B2
14/12/14
320
5.211
93
Moon
Bác xuất phát từ đâu và lúc mấy giờ ... để em né ngày CN này không đi trên tuyến đường đó :)
Sự cố là chuyện không tính trước được, nếu tính dc hết mọi chuyện thì không bao giờ có cái gọi là sự cố hay tai nạn nhá.
 
Hạng B2
29/4/13
130
132
43
cái bằng B2 không nói lên bạn là lái mới hay tài già, nhưng nó lại là việc bạn tôn trọng luật pháp và tôn trọng những người đi đi chung cung đường đó với bạn.
 
Hạng D
11/6/11
1.165
2.179
113
Bằng ko quan trọng nó chĩ là giấy tờ chứng chỉ học trường lớp. Quan trọng là kinh nghiệm và xử lý tình huống .
còn nữa cho dù mình tài già đi nữa cũng ko tránh khỏi không vẹt người ta người ta cũng vẹt
Mình
Bằng nó không quan trọng, nhưng nếu không có thì nó là yếu tố tăng nặng khi xảy ra chuyện đó bác. Không có bằng nếu sảy ra chuyện dù nặng hay nhẹ thì đều ôm giải đặc biệt hết. Bác nên cân nhắc, cẩn thận không bao giờ thừa
 
  • Like
Reactions: Ar Tran
Hạng B2
4/6/14
353
333
63
45
Bình Dương
Tôi đã từng chạy khi còn đang học lái. Nghĩ lại cũng gan. Khuyên Bác thôi ráng kiềm nén lại đi. Thuê xe đi chơi cho vui, kẻo có chuyện mất vui cả chuyến đi
 
Hạng C
22/3/15
926
2.283
93
Đi như vậy tâm lý rất bất ổn. Không thể tập trung xử lý tình huống được. Mình biết giai đoạn này (mới biết lái) là rất máu. Lúc nào cũng muốn cầm lái. Nhưng chậm mà chắc, hơn nữa bác còn chở gia đình người thân nữa. Cứ vui vẻ đi, đời còn dài :D
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng F
4/1/08
8.317
122.492
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Hồi mình chưa có bằng, mình không bao giờ bị thổi vì mình rất sợ bị thổi vì nếu để bị thổi mình sẽ lộ ngay tội chạy xe không có bằng.



Nhưng mà hồi đó đường vắng, xe máy cũng còn ít chứ chưa nói đến xe hơi.
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
Hồi mình chưa có bằng, mình không bao giờ bị thổi vì mình rất sợ bị thổi vì nếu để bị thổi mình sẽ lộ ngay tội chạy xe không có bằng.



Nhưng mà hồi đó đường vắng, xe máy cũng còn ít chứ chưa nói đến xe hơi.
chắc thời trẻ bồng bột nè, mê xe,mê lái.
Giờ nghĩ lại ớn không?