Có thể bác lái rất giỏi, nhưng đã có tư tưởng không tôn trọng luật ngay từ khi chưa có bằng rồi.
đó là gọi là tay nhanh hơn não phải không các bác?Có thể bác lái rất giỏi, nhưng đã có tư tưởng không tôn trọng luật ngay từ khi chưa có bằng rồi.
Di[/QUOTE]Đi đầu thú trước hảTE="ngotpro, post: 12296271, member: 133004"]Mềnh chỉ anh chủ.. a tốn vài trăm k xin xxx bất cứ chốt nào 1 biên bản vi phạm .. rồi cầm biên bản phi nhé hehe tuy nhiên chỉ đối phó về xxx nhưng khi lở có va vẹt hay gì đó thì khổ trăm bề nha a.. đi xe buýt đê..
Thay vì cho xx vài trăm, bác chủ cứ gọi anh ngọt, đi về trong ngày anh ngọt cũng xin vài trăm thôi.
Bác gọi tài cho lành bác ạ.
Quan điểm đã rõ ràng, hết biết 4 vấn...thôi đi ra...này người ta bảo ngu mà còn lỳ nè...Bằng ko quan trọng nó chĩ là giấy tờ chứng chỉ học trường lớp. Quan trọng là kinh nghiệm và xử lý tình huống .
còn nữa cho dù mình tài già đi nữa cũng ko tránh khỏi không vẹt người ta người ta cũng vẹt
Mình

Có thể bác lái rất giỏi, nhưng đã có tư tưởng không tôn trọng luật ngay từ khi chưa có bằng rồi.
E lái giỏi gì. Đi đúng luật thôi.Tuần trước e làm 1 chuyến rồi về tới Gò Công ko đi cao tốc nha cứ q lộ 1 om sát lươn chạy 50km/h mà chạy.
trong tay không có b2 lúc đi e rất sợ xxx
còn lần này ở Bình Dương xxx có căn ko
nếu xxx hỏi thăm mún đi tiếp thì tốn bao nhiêu củ mấy bác
Lúc mà còn học lái . Là e lấy xe nhà ra chạy rồi . Chỉ đi vòng vòng thành phố thôi. Còn đi tỉnh chủa dám
bác không lấn tuyến (lấn làn, lộn làn....), không quá tốc độ... thì chả ai bắt bác đâu...E tính chũ nhật này đi đại nam. Mà tháng 8 mới có b2. Em tính ôm sát lane trong chạy từ cầu bình triệu tới đại nam. Có xxx không nếu đi đúng luật
csgt cũng hiếm gặp trên QL13.
Xxx nó cũng hay lên diễn đàn lắm, giờ nó có thêm kinh nghiệm thổi tài không có bằng rồi. Nó sẽ chú ý mấy anh chạy kẹp von lương với tốc độ chậm. Sau khi có bằng một thời gian, và xem nhiều thông tin về giao thông, em mới nhận ra là mình quá liều khi trước đây chưa có bằng mà chạy lung tung. May lúc đó không có chuyện