A ha, anh em đồng bọn. Hồi trước em cũng từng chạy không bằng gần 3 tháng, đó là lúc em... đang học lái.Em từng chạy ko bằng gần 5 tháng nè bác. Xe mới mua luôn. Chạy loanh quanh gần nhà thôi. Em té đây, kiểu gì cũng bị ném đá.
Có thầy kèm nhưng phải là xe tập lái, tức có bàn đạp thắng phụ .Không có bằng lái nhưng có thầy kèm thì cũng được mà bác.
Còn không có bằng lái mà dám chạy xe ra đường gây tai nạn thì mức phạt là không đáng kể so với tiền đền bù giải quyết hậu quả. Trường hợp xấu nhất còn thêm án tù và quan trọng là cái chết của nạn nhân sẽ ám ảnh suốt phần đời còn lại.
Theo gợi ý nhắc nhở của bác chủ, anh em nào chưa có bằng lái nên kìm hãm cái sự đam mê cho tới khi có bằng lái hãy chạy xe ra đường.
Phải vậy không các bác?