Kể cho mấy bác nghe chuyện em mới sợ nè.
Em đi đường tắt ra tỉnh lộ ở gần chợ Xuân Lộc, bị lỗi chạy quá tốc độ. Vào cãi 1 hồi xxx phán 1 câu xanh rờn: " Anh đúng, tụi tui cũng đúng nữa", rồi cũng vẫn giữ giấy tờ của em, mới ghê chứ.
Số là em chạy đường tắt ra tỉnh lộ, thì trên đoạn đường tắt đó không có biển hạn chế tốc độ, ra đến tỉnh lộ thì em vẫn chạy 50 km/h, nhưng xxx cho biết la trên tỉnh lộ phía trước khi đến đường tắt có biển cấm, giữ giấy tờ xe, hôm sau trước khi đến xxx làm việc em chạy lại cả 2 đoạn đường trên để xem lại kỹ càng. OK, vào làm việc, xxx phán như thế mấy bác, 1 em xxx khá xinh (hehe) bảo đây là lỗi của bên GTCC không gắn đủ bảng hướng dẫn GT, anh giúp em làm giùm khiếu nại bên GTCC, tụi em phản ánh vụ này với bên đó hoài mà vẫn chưa được, còn nhiệm vụ của tụi em là phạt anh lỗi này thôi, nếu anh không đồng ý cứ cầm biên bản phạt này mà đi, chừng nào bên GTCC phản hồi thì em báo với anh. 2 tháng sau em cũng đành phải lên nộp phạt và lấy lại giấy tờ, còn đơn khiếu nại của em thì chắc nằm sọc rác rồi. Cách đây đã 2 năm rồi không biết trên đoạn đường tắt đó đã có bảng hướng dẫn chưa.