Con Uoat bác nói em đã từng ngồi thời còn sv đi thực tập cách đây gần 30 năm,trên những con đường mịt mù bụi đỏ của Tây Nguyên thờ bấy giờ rồi bác ạ!
Thời đấy mình còn là thanh niên,mà sau mỗi ngày cưỡi trên lưng em nó về,người bọn em,cứ như là ê ẩm trên từng centimét nhé bác.
Thôi,bác cho em xin!
Thời đấy mình còn là thanh niên,mà sau mỗi ngày cưỡi trên lưng em nó về,người bọn em,cứ như là ê ẩm trên từng centimét nhé bác.
Thôi,bác cho em xin!
Nói thiệt thì từ bữa ngồi lái Triton của kvl thì em cũng hơi chán Mer luôn. Em đi xe thì cũng phang tới bến, hư thì sửa trầy thì dặm lại nhưng vẫn cảm thấy 1 điều là mua xe mà " hình như mình đi phục vụ em nó" hay sao đấy, chắc là cái cảm giác sợ mất cắp phụ tùng rồi sợ em nó hư vặt thì cũng chết tiền....ám ảnh em, hehe.
Ngồi Triton của kvl gặp ổ gà thì cứ đạp ga mà phang, đường càng cùi càng sướng, nhìn các cụ đi rón rén là cười khẩy ngay, chẳng cần biết chú mày là Mer hay Bim, hehe.
Nhưng cuộc đời là chỉ có tiến lên chứ ko chịu xuống, đi Mer rồi lái các em khác ( sedan) thì ko sướng, lâu lâu lái con Toyota lại nhớ cảm giác lái của Mer..., rồi sự sang trọng của nó chỉ có người sử dụng mới cảm nhận được ( sorry các bác Toy). Haizzzz. DILEMMA.
Giải pháp như Kvl là hay nhất: 1 con Mer vi vu trong nội thành, 1 con Triton offroad cuối tuần.
Làm sao để được như anh ấy ??????có ai giúp em và một số bác ko ?
.
Nói dài nói dai thành nói dở, em tắt máy, buộc cày vào cổ cày tiếp đây các bác.
Chúng ta hãy thật thành công để nói những điều....có lý
Ngồi Triton của kvl gặp ổ gà thì cứ đạp ga mà phang, đường càng cùi càng sướng, nhìn các cụ đi rón rén là cười khẩy ngay, chẳng cần biết chú mày là Mer hay Bim, hehe.
Nhưng cuộc đời là chỉ có tiến lên chứ ko chịu xuống, đi Mer rồi lái các em khác ( sedan) thì ko sướng, lâu lâu lái con Toyota lại nhớ cảm giác lái của Mer..., rồi sự sang trọng của nó chỉ có người sử dụng mới cảm nhận được ( sorry các bác Toy). Haizzzz. DILEMMA.
Giải pháp như Kvl là hay nhất: 1 con Mer vi vu trong nội thành, 1 con Triton offroad cuối tuần.
Làm sao để được như anh ấy ??????có ai giúp em và một số bác ko ?
Nói dài nói dai thành nói dở, em tắt máy, buộc cày vào cổ cày tiếp đây các bác.
Chúng ta hãy thật thành công để nói những điều....có lý
NGUYEN T nói:Thực ra,em cầm vô lăng coi như là hết các loại kia rồi.kanz_min nói:NGUYEN T nói:Nhưng mà em thấy chán Mer rồi bác ạ!Bác có còn nhớ cảm giác khi yêu em nào,đến khi chán em đó thì cảm giác chán mer cũng gần như vậy!
Muốn đổi gu!
công nhận với bác, tuy nhiên em thấy bác cũng ko phải người nhu cầu cao ^^, mới tới Mer E đã chán rùi trong khi trên nó còn cả 1 lô: ML, GL, CLS, S chưa kể các dòng AMG nữa ^^, thử hết đi rùi hẵng tính chuyển thương hiệu khác đi bác ^^. E300 chưa thể nói là "tiện nghi quá" đc ^^
Ý em không phải lài chán từng loại xe cụ thể,mà chán ở đây là chán cái thương hiệu Mer luôn.So sánh với các dòng xe tương đương,Mer lúc nào cũng tiện nghi hơn.Chứ không nói riêng cho em E 300.Cái chính là,ở VN,nhiều tiện nghi chẳng hề có tác dụng.
Em muốn có một cảm giác khác,muốn ngồi trong 1 chiếc xe an toàn,nhưng phong trần,chứ không nhất thiết phải đầy đủ tiện nghi.Tâm tư của em là vậy bác ạ!
1 chiếc xe an toàn, nhưng phong trần chứ không nhất thiết phải đầy đủ tiện nghi ......... bác mua xe Ý đi bác ... Feee Zaaa Ziii .... an toàn, phong trần .. vô cùng phong độ ... bang ổ gà ... là giựt như phong đòn gánh lun ...
JBL.WWE nói:Nói thiệt thì từ bữa ngồi lái Triton của kvl thì em cũng hơi chán Mer luôn. Em đi xe thì cũng phang tới bến, hư thì sửa trầy thì dặm lại nhưng vẫn cảm thấy 1 điều là mua xe mà " hình như mình đi phục vụ em nó" hay sao đấy, chắc là cái cảm giác sợ mất cắp phụ tùng rồi sợ em nó hư vặt thì cũng chết tiền....ám ảnh em, hehe.
Ngồi Triton của kvl gặp ổ gà thì cứ đạp ga mà phang, đường càng cùi càng sướng, nhìn các cụ đi rón rén là cười khẩy ngay, chẳng cần biết chú mày là Mer hay Bim, hehe.
Nhưng cuộc đời là chỉ có tiến lên chứ ko chịu xuống, đi Mer rồi lái các em khác ( sedan) thì ko sướng, lâu lâu lái con Toyota lại nhớ cảm giác lái của Mer..., rồi sự sang trọng của nó chỉ có người sử dụng mới cảm nhận được ( sorry các bác Toy). Haizzzz. DILEMMA.
Giải pháp như Kvl là hay nhất: 1 con Mer vi vu trong nội thành, 1 con Triton offroad cuối tuần.
Làm sao để được như anh ấy ??????có ai giúp em và một số bác ko ?.
Nói dài nói dai thành nói dở, em tắt máy, buộc cày vào cổ cày tiếp đây các bác.
Chúng ta hãy thật thành công để nói những điều....có lý![]()

Em nhớ hồi xưa bác chủ thớt lăn tăn chiếc ML nhưng rồi mua E300. Bây giờ bác đang phân vân giữa Jeep và Land Rover ... rất khâm phục bác vì có nhiều điều kiện trải nghiệm nhiều dòng xe. Thôi thì lấy xe nào cũng được, hôm nào đi offroad với OS đi bác.
THực ra nếu bác chủ thớt nói hết đam mê với thương hiệu Mer rồi thì anh em cũng chịu. qua thương hiệu khác thì có rất nhiều lựa chọn. nếu bác đang chỉ phân vân giữa Jeep và land rover thì em khuyên bác nên lấy land rover (bởi vì bác vẫn còn quan tâm tới những gì tiện nghi mà Mer đem lại nhưng chỉ thiếu PHONG TRẦN) .
Triton - nếu bác quan tâm về công suất để chạy tốc độ cao thì ko có. vì nó chỉ rủ rỉ rù rì lừ lừ chạy thôi bác ạ. máy 2.5
Triton - nếu bác quan tâm về công suất để chạy tốc độ cao thì ko có. vì nó chỉ rủ rỉ rù rì lừ lừ chạy thôi bác ạ. máy 2.5
Last edited by a moderator:
vanhdude nói:trải nghiệm Range Rover Sport Supercharged đi bác. chắn chắn bác sẽ có 1 cảm giác thăng hoa![]()
ôi nói thế thôi, chưa có thì háo hức, có rùi đi 1 thời gian lại thấy bình thường hoặc chán như bác NGUYEN T ở đây ^^, bạn em đang đi RRover Sport HSE thôi chứ ko phải Supercharged. gớm lúc chưa lấy xe về thì háo hức lắm, giờ thấy bình thường rùi ^^