Chủ đề tương tự
Bác râu ơi tổ chức off xem đá banh đi Bác.hai rau nói:Chúc mừng đội tuyển Việt Nam vượt qua Singapore!
Tui là fan của túc cầu giáo, đặc biệt là khi có Việt Nam đá. Việt Nam thắng SIN! Sướng quá làm 01 thớt để ae chia sẻ với tui.
Với thế bắt buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục đi tiếp. Calisto đã thay đổi một số vị trí thủ môn, tiền vệ để hòng bảo vệ được khung thành và tận dụng xoay sở chậm của hàng HV SIN.
Trận hôm qua Việt Nam có đấu pháp hợp lý, cầu thủ khi dồn vào chân tường chơi máu lửa đặc biệt Thành lương, Vũ Phong, Minh phương, Việt Cường riêng Trọng Hoàng chơi tốt nhưng thẻ đỏ đã làm cả 80 triệu con tim bị lên máu. Đồng chí này phải làm lại công tác tư tưởng mới được, lao cả 02 cẳng vào đối phương mà lập lại 02 lần biểu hiện của sự không tuân thủ kỷ luật chiến đấu, nhận thức cực kỳ kém. Trong trường hợp 1 mất 1 còn chỉ cần SIN ghi 1 bàn thắng là VN sẽ bị loại mà SIN là bậc thầy về đổ bê tông...Coi mà muốn Đan Mạch liên tục các bác ah.
Đồng chí thứ 2 là Anh Đức! thằng em này cá nhân chủ nghĩa quá. Đội còn 10 người, sắp hết giờ, cơ hội như thế mà không ăn được ( chỉ cần đẩy qua Thành Lương là chắc chắn có bàn thắng thế mà ..... ).
Các vị trí khác chơi tốt, tấn Trường xuất sắc thay Hồng Sơn, Thành Lương bẻ lưng đối thủ to con liên tục, Vũ Phong nhiều đường chuyền, cú sút tốt ( ghi bàn ) Minh Phương thể hiện đúng captain, Việt Cường ( vắng đồng chí này cánh trái Việt Nam liên tục bị thủng...)
]Túm lại ae chơi 1 trận đúng sức, thắng được trận này như cửi được.....
CHÚC MỪNG CÁC EM!
CHIA SẺ VỚI CÁC BÁC!
Hehe hôm qua em vơi bác Freelander đi xem ngoài sân , đúng là đứng ko dám ngồi 35 phút
Bác nào máu đi ra xem trận VN-Malaysia ko ?

bác thông cảm cho em nó, tuổi trẻ bồng bột mà!Vanganh nói:Em là em bực nhất cu Trọng Hoàng,giông như hắn bán độ vậy đó chứ cầu thủ chuyên nghiệp chẳng ai đá như hắn cả
,mịa coi 30' cuối trận mà tim như muốn nhảy ra ngoài![]()
![]()
![]()

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bác này, Mr Trọng Hoàng này những phút đầu thì đấu rất kiên cường, xuất thần ... nhưng bản lĩnh thì có vẻ như chưa chuyên nghiệp , thẻ vàng đầu tiên nhận từ lỗi bay thẳng 2 chân vào đối thủ, thẻ vàng thứ 2 cũng y chang như thế, không hiểu anh ta nghĩ gì mà lại phạm lổi y chang như thế ... ???Vanganh nói:Em là em bực nhất cu Trọng Hoàng,giông như hắn bán độ vậy đó chứ cầu thủ chuyên nghiệp chẳng ai đá như hắn cả
,mịa coi 30' cuối trận mà tim như muốn nhảy ra ngoài![]()
![]()
![]()
Chulun9
Em nhớ là phút cuối Vũ Phong chơi cá nhân không chuyền sang cho Anh Đức ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.
Hjx. Em coi mà gồng cứng người. Trọng tài thỏi còi hết giờ là em cũng đuối luôn đi hết nổi. Cảm giác khó tả thật.
Hjx. Em coi mà gồng cứng người. Trọng tài thỏi còi hết giờ là em cũng đuối luôn đi hết nổi. Cảm giác khó tả thật.
thắng đc là mừng rồi, quan trọng là tiếp tục đi tiếp nữa không? Nếu đấy là đỉnh rồi thì cũng dễ toi lắm
Quan điểm của em là các bác tạm thời bớt xướng đi, để đội tuyển xuống, ta còn ít nhất 2 trận nữa, Malaysia ko hay nhưng nó hên, người ta bảo " Hay không bằng hên" nên em lo lắm.
Quan điểm của em là các bác tạm thời bớt xướng đi, để đội tuyển xuống, ta còn ít nhất 2 trận nữa, Malaysia ko hay nhưng nó hên, người ta bảo " Hay không bằng hên" nên em lo lắm.