Thảo Luận Chung Không đến nỗi nào.

Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
xe rùa 68 nói:
Trong diễn đàn thường nêu cái xấu , mánh khóe của xxx bẩn để nhắc nhau cảnh giác và phòng tránh chứ không phải đi đường toàn gặp CSGT xấu . Em xin kể câu chuyện của em : Tối 5/5 em ở miền tây về thành phố trên đường Nguyễn Văn Linh gặp cái ngã tư lớn đầu tiên ( em không biết gọi là gì ) , em chạy làn sát con lươn ( được chạy thẳng và rẽ trái ) , lúc đó đèn chạy thẳng đỏ , rẽ trái xanh , phía sau có vài xe nhá đèn rẽ trái mà không còn khoảng cách để chuyển làn nên em đành tiến qua vạch dừng hơi đánh lái sang phải để họ lên , khi lên thì em nhìn đồng hồ đếm ngược và nhẩm theo , đếm đến 0 thì chạy , vậy mà ra giữa ngã tư đèn mới xanh . Qua ngã tư em bị thổi , trước mặt là một chú trẻ măng ( nhưng khá xấu trai ) , biết sai nên em đưa giấy đầy đủ và trình bày lý do , chú ta nghe xong thì nói "chú đã biết sai rồi thì thôi , mời chú đi ". Kết luận : người tốt quanh ta vẫn còn , hãy lạc quan và sống tốt sẽ nhận lại những điều tốt đẹp từ cộng đồng .
Sai gì???
 
Hạng B2
20/8/07
278
19
18
viet xuan nói:
duysimba nói:
các chú CSGT các bác kể thật đáng hoan nghênh!
033102beer_1_prv.gif
Cũng mong cho các chú ấy giáo dục thế hệ CSGT sau này để bớt xxx đi, chỉ còn những CSGT chân chính, và rồi cũng đến lúc người dân ta sẽ trân trọng công việc cực khổ các anh ấy đang làm!
Nói cho có vẻ công bằng một chút, cùng với việc chỉ trích lên án những hành vi nhũng nhiễu của một bộ phận csgt, mọi người khi tham gia giao thông cũng cần có ý thức trách nhiệm với xã hội và nâng cao tính tự giác của công dân - nhất là trong điều kiện hạ tầng và năng lực quản lý chưa theo kịp với tình hình phát triển giao thông công cộng hiện nay.
Đồng ý 2 tay với bác điều này. Thẳng thắn nà nói dân ta không nhiều người đi đúng luật, cả 2 bánh lẫn 4 bánh, em nhiều khi bị các bác 4 bánh lạng qua cúp đầu rất đáng sợ.