Bác chủ rút kinh nghiệm nha. Nếu vì nể nang mà cho mượn thì bác nhớ kèm thêm anh tài nha. Cũng may là không có tai nạn, nếu có thì hệ lụy thật khủng khiếp. Chúc bác gặp nhiều suôn sẽ.
Vậy thì Bác chủ phải "xin lỗi' Vợ vì Vợ mà vô tình phạm Luật. Tuy nhiên, nếu gây ra hậu quả là tai nạn giao thông thì em chắc chắn 100% Bác chủ sẽ bị dính vào khung tội hình sự . Và lúc đó, chị nhà sẽ là người ân hận nhất..
Bác này đi xa vấn đề quá. Bác chủ lâm vào tình thế lưỡng nan. Mà sao bác cứ xoắn gì tới hình sự nghe ghê vậy.
em vợ em cũng cực xinh luôn, đang ở với vc em. có mượn em cũng không cho !Em xin lỗi vì sẽ chửi bác nhưng bác ko ngu vì quá ngu. Em thì bố ruột em ko có giấy phép lái xe mà hỏi mượn xe em, em bảo bố quên đi, luôn và ngay. Bố vợ cũng thế chứ đừng nói bố vợ mà em nể. Chỉ có cô em gái vợ nếu xinh đẹp thích ăn mặc hở hang hỏi mượn thì em còn suy nghĩ. Đây là bác còn may vì chỉ là lỗi tốc độ, chứ phỉ phui cái mồm thối của em, lỡ anh vợ bác gây tai nạn chết người, hay đen hơn, ko chết người nhưng bị những cái bệnh mà bác phải thăm nom cả đời thì sao. Cái này dân VN giỏi lắm đấy bác nhé.
Giúp thì ko biết có ai giúp bác ko, nhưng theo em, bác cứ tự nhờ Bác Hồ xuống giúp xem có được ko? Ko được thì thôi cứ chịu khó theo đúng luật mà lấy xe, cho nó nhớ. Em tin sau bài học này, bác sẽ bớt ngu đi nhiều. Chúc mừng bác

đợi thi lấy bằng xong thì đi đâu em cũng phải kèm 1 thời gian mới giao xe được.
em thích cái gọi là đi đâu cũng kèm theo em một thời gian, heheheheem vợ em cũng cực xinh luôn, đang ở với vc em. có mượn em cũng không cho !
đợi thi lấy bằng xong thì đi đâu em cũng phải kèm 1 thời gian mới giao xe được.

Lỗi của bác chủ là không đáng trách, trách là trách ông anh vợ. Chưa có bằng mà mượn xe 4 b chạy đi chơi tuốt ở vt --> thói sỉ diện , tự cao . Hoặc ổng ko biết mẹ gì luật gtđb hết .
chắc luônLỗi của bác chủ là không đáng trách, trách là trách ông anh vợ. Chưa có bằng mà mượn xe 4 b chạy đi chơi tuốt ở vt --> thói sỉ diện , tự cao . Hoặc ổng ko biết mẹ gì luật gtđb hết .
em nói thật mà bác cứ đen tối, em vợ cũng như em mình thôi bác ơi ! nhiều thứ chỉ nên chiêm ngưỡng từ xa thôi.
em xem comen thấy bác chủ toàn bị gạch không hà thiệt là tội bác chủ .em thì giận thì giận mà cũng thương thì thương bác chủ ,đâu phải lúc nào lí trí cũng làm chủ con tim ,và con tim cũng làm chủ lý trí ,đôi lúc hoàn cảnh tác động nữa chứ , nhưng trong họa có phúc ,sau này bác chủ được bà xã cưng nhất xóm .không phải ai cũng được đâu hihihi
có mới nói nhen, nhìn từ xa thôi chứ đừng có choàng cái tay qua chỉ em đánh vô lăng hay vô số à, kakakaakem nói thật mà bác cứ đen tối, em vợ cũng như em mình thôi bác ơi ! nhiều thứ chỉ nên chiêm ngưỡng từ xa thôi.