Há há ! tại mấy bác ấy lâu gồi không được chưởi ai, thấy bác dại nên mừng quá...Cảm ơn các bác đã đọc tin... e đã có đường binh rồi... nay cuối tuần ko thể làm dc gì... t2 xuống đóng phạt và lấy xe về...
Mà sao thấy dạo này nhiều bác vào toàn chửi chứ ko thấy tư vấn giúp dùm chuyện cần... e xin lỗi nếu nói ko đúng..
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ !!!
1 thời gian kèm chắc thi đậu thêm cái bằng nữa !em vợ em cũng cực xinh luôn, đang ở với vc em. có mượn em cũng không cho !
đợi thi lấy bằng xong thì đi đâu em cũng phải kèm 1 thời gian mới giao xe được.
Em gái vợ xinh đẹp thì tình nguyện chở đi dùm luôn !![]()
Đồ nào để ăn thì ... Ăn!! Đồ nào để ... cúng thì ... cúng nghe cụ!!! Nhầm lẫn khái niệm coi chừng trả giá còn ... kinh khủng hơn cụ chủ thớt đoooo.ó ... nhoo.oa!!!
Quên bằng lái + quên cà vẹt thì cũng 6 chai rồi bácbó tay ông anh vợ của bác... bị ngừng xe thì cứ gãi đầu khai tên bác... hỏi giấy tờ thì bảo quên hết ở nhà... xin cái biên bản cho đầy tớ mang xe về bãi... rồi ung dung gọi taxi đi vũng tàu chơi tiếp...
AE nên rút kinh nghiệm từ bác chủ nha ! em cũng gặp nhiều trường hợp quá cả nể cho mượn xe đi tập lái ( chưa có bằng ), cho mượn xe ( mới lấy bằng ) và đã xảy ra nhiều chuyện không may. tóm lại bị gì chủ xe vẫn là người thiệt thòi cuối cùng.
em thích cái gọi là đi đâu cũng kèm theo em một thời gian, hehehehe
![]()
Xong rồi đến cái nhà nghỉ thì anh đau bụng là đúng bài trời đất

Từ đầu tới giờ thấy vụ này hay nè, nhẹ nhàng nhưng chấtCác bác thường nói vợ cả, V2. Mà V1 đã không thể cho mượn thì cớ chi lại cho mượn V2!
Bó tay bác chủ, liều quáChào Cả Nhà...
E lỡ giao xe cho ông anh vợ đi Vũng Tàu chơi mà ổng ko có giấy phép lái xe...
Anh ta chạy quá tốc độ 10km ở Bà Rịa... giờ xe cũng bị giam luôn.
Cho e hỏi lỗi này bị phạt : 700K (tốc độ) + 5.000K (ko bằng lái) + 6.000K (giao xe cho người ko gplx - tổ chức - xe e cty đứng tên) phải ko ạ ?
Có bác nào giúp e lấy xe ra sớm ko ạ ?
E xin lỗi vì biết chuyện giao xe như vậy là vi phạm hành chính nhưng là anh vợ ko đưa ko được ... tiến thoái lưỡng nan...
E cảm ơn các Bác đã đọc tin ...