Cho ổng đọc thớt nàyGiờ em mới khổ, xe em mới mua, ông anh vợ (có bằng đàng hoàng nhưng 3 năm nay chưa lái) hỏi mượn đi công việc, giờ các bác giúp em trả lời thế nào?
Đúng luật thì sẽ hốt nhưng chả sao, nếu bị hốt thật bảo em sợ nên khai bậy tý rồi thôi chứ xxx giao thông giữ người làm gì khi không có tai nạn. Thường thì họ cho đi và người được khai ra tên mang Chứng minh, bằng lái xuống giải quyết là đỡ tốn xèng và không bị giam xe.
Bác có thể nói vậy và sau đó là tờ rơi, không biên bản. Nếu đã bị lập biên bản thì bắt buộc bác phải có giấy tờ tùy thân để ghi vào biên bản chứ không dựa vào lời khai miệng của bác. Đó là qui định rồi. Vì vậy nếu không tờ rơi để qua hoặc các chú ấy cứng thì bác chỉ còn cách duy nhất là khai thật thôi. Do đó chỉ có một là bánh mì, hai là bị giam xe, chịu phạt đúng luật.
Bác có thể nói vậy và sau đó là tờ rơi, không biên bản. Nếu đã bị lập biên bản thì bắt buộc bác phải có giấy tờ tùy thân để ghi vào biên bản chứ không dựa vào lời khai miệng của bác. Đó là qui định rồi. Vì vậy nếu không tờ rơi để qua hoặc các chú ấy cứng thì bác chỉ còn cách duy nhất là khai thật thôi. Do đó chỉ có một là bánh mì, hai là bị giam xe, chịu phạt đúng luật.
Bác lập luận đúng đấy và một số xxx cũng biết chiêu này nhưng không phải tất cả vì thế nên thử chứ đằng nào cũng bị túm rồi và xử lý đúng như vậy. Nếu xxx biết thì đưa bánh mỳ theo kiểu chia đôi rồi cũng xong thôi, xxx vừa có bánh mỳ kẹp thịt vừa có BB là quá ngon chứ sao.
P/S: Bạn em làm rồi, trót lọt. Không khuyến khích nhưng lỡ sai rồi sao không liều

Bác dám hemngười yêu mới quen, giao không?
http://m.baomoi.com/Home/HinhSu/vtc.vn/Nu-quai-lua-lay-xe-Camry-cua-ban-lam-an/16563575.epi
Thks.i agree with you about that.Dạo này sao thấy cứ "bánh mì cưa đôi" là sao nhỉ!? Mát tinh thần OSers hết ròi sao!.
Đề nghị BQT mở thêm chuyên mục "Ethics for Osers" hoặc đại loại như là "Code of Conducts for Osers" để các Osers thấm nhuần hơn...