Hạng B2
12/7/12
149
0
16
42
Không cấp cứu thì đâu nhất thiết phải vội nhỉ :)
 
Hạng B2
21/6/11
206
3
18
nói thật mỗi lần liếc kiếng hậu thấy ông tải hoặc ông công bám sát đuôi là tim em đập thìn thịt.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Ơ...tại thằng sau nó ủn em tới mông bác....:D
 
Tập Lái
3/4/12
28
8
33
Em nghe nói trong trường hợp này, chiếc xe sau cùng lãnh hết mọi hậu quả. Không biết có đúng không!
 
Hạng B2
30/1/07
283
1.552
113
Kinh nghiệm của em là "đừng tự tin thắng xe mình ăn hơn xe đằng trước mà hãy nghĩ rằng thắng xe sau nó ko ăn bằng xe mình". Em đi ngoài đường, cứ thấy thằng đằng sau dí sát đít mình là em dà thắng để tăng thêm khoảng cách an toàn với xe trước cho chắc ăn.