Sương màu trắng chứ làm gì có sương màu đỏ như máu hả bác !!!!!!!!!!!!!!!dinhcongchu2003 nói:Kinh nghiệm sương máu.
Em chạy cách xe trước cả 30 m, mấy chiếc sau nóng ruột vượt phải nhảy vô trước xí chỗ em nhường tất, CHỉ khi nào cà lết cà lết em mới bám đít thui!
Bị sáng hôm qua,tuyến đường này ngày nào em cũng đi qua,đoạn này vừa xuống dốc cầu An lạc (hướng về Long an)cũng không xấu lắm,đổ dốc cầu thì cứ tà tà tới bùng binh An lạc cách đó khoảng 200m,không hỉu sao bác tài lại thắng gấp,cũng có thể do thằng dân leo qua con lươn bê đồ ăn sáng cho ga ra đối diện....cũng có thể do.....hây dzà....conga nói:http://dantri.com.vn/c20/s20-645170/4-o-to-can-duoi-day-chuyen-tren-quoc-lo-1a.htm
Đọc tin này lại nhớ những lúc các bác đi phía sau hú còi hối mình chạy nhanh. Hình như mình phải bám đít xe trước các bác ấy mới hài lòng. Em hay bị nhất ở QL 1A gần An Sương. Lane trong cho chạy 50km mình chạy 55km mà còn bị hối.

INV_Vu90 nói:lại có tai nạn lại bàn về vấn đề túi khíAron_Truong nói:To bền nhỉ, vậy mà cũng ko hư túi khí![]()
Tại nạn xe 4b không bàn tới túi khí thì bàn tới cái gì bác????????????????????????????.
Last edited by a moderator:
Em cũng có cùng câu hỏi như bác Long!bác nào rànhu ..." Đả thông kinh mạch" giúp e cái!
Vậy ai đền ai các bác nhi
?!
Vậy ai đền ai các bác nhi
cũng có khi mình đang nối đuôi cả đám rồng rắn đều ga 60km/h đúng bài bản bỗng có chú chen vô (chú qua mặt bên phải, thấy "nó" nên chui đại vô) mình chưa kịp giảm tốc dãn ra thì cả đám đằng trước thắng gấp =
thường mấy chú Tốc hành + tải 2.5 tấn quen thói thắng rất hỗn
còn xe tải xe khách xe cont bự thì nó thắng hơi (air brake) nên cũng hỗn luôn !
bây giờ nhiều xa lộ có phân cách giữa nên giảm hẳn mấy chú 2 bánh băng xéo

thường mấy chú Tốc hành + tải 2.5 tấn quen thói thắng rất hỗn
còn xe tải xe khách xe cont bự thì nó thắng hơi (air brake) nên cũng hỗn luôn !
bây giờ nhiều xa lộ có phân cách giữa nên giảm hẳn mấy chú 2 bánh băng xéo
kissintran nói:Em cũng có cùng câu hỏi như bác Long!bác nào rànhu ..." Đả thông kinh mạch" giúp e cái!
Vậy ai đền ai các bác nhi?!
thường khi Tổng thống R. Nixon luôn nhường lời cho Henry Kissinger

NHìn hình không có vệt thắng, do đó khẳng định Altis húc vào xe tải là chủ động, chứ không phải do xe tải phí sau ủi tớipvht nói:Báo viết cứ như đang đứng đó và chứng kiến hết sự việc! Làm sao báo xác định được con Altis húc vào tải chủ động, chứ không phải là do thụ động húc vào con tải trước bỡi con tải sau!?
