Hạng F
1/6/15
5.526
29.706
113
Sáng sớm đầu tuần mới ra đường mà không kềm chế thì đã mất vui với chú Vinasun này. Pha đầu chú đang đi trên phần đường ngược chiều gặp một chị ninja chú không chịu ngừng một nhịp mà chen luôn mém tí nữa là quẹt xe em, chưa hết, chạy lên trên một chút chú lách qua làn phải mà không quẹo phải mà sàng lại quẹo trái ép em cái nữa.
Gởi mấy chú lái taxi: Anh biết mấy chú sẽ lấy lý do miếng cơm manh áo để biện hộ cho cách lái xe vô văn hóa của mình, nhưng mấy chú nên nhớ, một khi đã chọn nghề tài xế thì phải chọn an toàn làm chính, nếu không có ngày chính cái nghề này sẽ bạc đãi các chú đó.
 
Hạng B2
8/7/12
198
436
63
kiểu chạy vô văn hóa là đây.
nó mà quẹt mình thì xuống năn nỉ khi nào được mới thôi, còn mình mà quẹt nó thì pháp chế tụi nó cắn không chừa xương, vì thế ae mà có chuyện với taxi thì cứ làm tới bến đừng chừa cho nó có đường về
 
Hạng D
15/7/11
1.056
2.648
113
Chạy rất gấp và đang hướng rất nhanh về phía bệnh viện, Hùng Vương thì phải.
Tâm niệm em khi đi ngoài đường, gặp taxi bấm kèn như điên, vượt như điên, em nghĩ họ đang chở người bệnh đầu tiên trong đầu, bỏ qua việc bực mình vì chạy kỳ cục, em nhường hết, vì biết đâu thật sự họ đang có chuyện gấp liên quan đến tính mạng con người thì sao, còn nếu như do tài xế chạy quá ẩu, thì khắc tương lai sẽ có hậu quả các bác nhỉ.