Trong nhà xác của các bệnh viện có nhiều người lúc "ra đi" không có một mảnh giấy tùy thân nên gọi là "xác vô thừa nhận" đó bác. ráng tý để có gì người nhà khỏi mất tg đi tìm.pquocanh nói:kì này phải làm cái dây đeo vào cổ quá...ko lẽ chiều đi đá banh từ quận 3 đến quận 11 cũng phải mang theo à....bỏ bóp cốp xe thì sợ móc mất...mang tiền theo thôi chứ....khổ gê......à...mà đi đá banh mặc tà lỏn ra đường có bắt ko vậy trời...
cmnd hoặc giấy tờ tùy thân, bằng lái xe cũng là giấy tờ tùy thân. không lẽ bác gì đi đá banh từ Q3-Q11 không đi xe? hoặc đi xe không mang bằng?
để đi ấy cho tiện hả bác,hi hikhoclietqua nói:Sao đâu, bình thường em vẫn mang theo người