Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
26/9/09
1.967
6.079
113
Khách quan 1 tý, chưa biết bác thể hiện thế nào, bảo vệ có hách dịch không hay là bve hơi tỏ ra .. nguy hiểm trong công việc tý, nhưng PMH thì dễ rồi, báo BQL nếu cảm thấy ko hài lòng, 1 lần thì sếp để ý, 2 3 lần thì lên đường ngay thôi. mà chắc là con sâu làm sầu nồi canhh thôi :). bình tỉnh mà run đi bác
 
  • Like
Reactions: Bé Mập
Hạng C
18/11/14
597
5.064
93
chốn bồng lai
www.5dieu.com
Em thì ngược lại với bác chủ.

BV bên em thờ ơ thấy ớn, em lái xe ra hay vô nó chả thèm ngó đến mặt em hay xe. Do vậy mà từ năm ngoái đến giờ em vẫn chưa đóng tiền xe :D

Khách tới cũng chả quan tâm hỏi đi đâu về đâu gặp ai làm gì. Tối tối có cả đám nam nữ dắt nhau lên sân thượng hú hì trên đó. Làm gì thì trời mới biết ( có khi tối quá ổng cũng ko thấy được)...

BV mà làm như ở không, nhà hoang không bằng...

Thiệt là rầu hết sức :(
Bác ở chung cư nào vậy, bữa nào e leo lên nóc chụp hình cái :D
 
Hạng B2
2/12/15
258
193
43
45
ít tiền nó kinh ấy mà...mua biệt thự vài chục tỉ hết bị kinh...có thế mà cũng la làng
 
Hạng D
28/2/16
1.271
9.931
113
Mình mới mua căn Happy Valley cũng là căn đầu tiên mình mua ở PMH rất bực mình với thái độ của mấy thằng bảo vệ ở đây. Mình là chủ nhà mà ra vô nó nhìn như tội phạm, có vấn đề cần hỏi thì bọn nó vừa trả lời với cái mặt ngông nghênh. Chủ nhà còn vậy, khách đến chơi nhà bọn nó còn lườm nguýt như cái gì. Thợ thi công nội thất hay nhân viên đến giao hàng bọn nó còn lên mặt hơn.
Gọi ngay cho thằng Sếp quản lí BV á. Trong giấy có ghi, bác cứ thoải mái gọi. Đợt nhận nhà đậu xe cán mấy cây đinh của mấy bạn làm nhà, gọi ngay số thằng sếp nó dạ dạ xong thấy có vài em ra nhặc đinh ngay. Cũng thông cảm, đứng ngoài nắng nên khó chịu. Mình gửi chìa khóa cho 1 đứa tổ trưởng để nó mở cửa cho khách vào xem nhà cả chục khách thấy chẳng phàn nàn gì hết. Nhét cho 200k thì cứ gọi là rất chi nhiệt tình. Đề xuất bác chơi với tổ trưởng trở lên nhé, các em khác gặp thì cứ gọi là chào anh liền tù tì :)
 
  • Like
Reactions: tranlinhvtoto
Hạng D
28/2/16
1.271
9.931
113
Nếu là PMH thì complain với BQL liền bác. Bây giờ không biết sao chứ hồi xưa bảo vệ mất lịch sự với chủ nhà là bị chuyển vô góc đường đứng liền. Mà bv nhìn nguời ra vô là bổn phận của họ, mình không cho nhìn thì cũng không được.
Còn chủ đầu tư khác thì không biết.
Giờ cũng vậy mà. Lúc nhận nhà nó cho 1 loạt số các sếp đấy. Cứ bực là gọi phát xong ngay. Người ta đứng nắng cũng tội, xí xóa. Thằng nào chảnh chóa ông gọi sếp là lên đường. Thế thôi bác :)
 
  • Like
Reactions: tranlinhvtoto
Tập Lái
2/1/16
0
5
2
34
Có ông anh em làm quản lý tòa nhà nói chất lượng xây dựng không tốt lắm.
 
  • Like
Reactions: Bé Mập
12/10/07
2.646
10.496
113
Bảo vệ ở Việt Nam có đặc sản là bản mặt khó ưa, bố láo rồi, tại không được đơn vị chủ quản đào tạo thôi.

Bảo vệ ở nước ngoài em thấy họ đâu cần phải lên gân mặt đâu. Ra vô một khu nhà gặp bv đều thấy họ chào rất lịch sự dù khách vô là ai. Em từng đi theo cả đoàn công tác sang trọng có, theo đoàn chở hàng nhìn lôm côm có nhưng họ đều làm đúng quy trình là chào khách rồi mới hỏi bạn vô làm gì, gặp ai, vị trí nào... với thái độ giúp đỡ mình chứ không phải hỏi với kiểu hạch sách, bố láo.
 
Status
Không mở trả lời sau này.