RE: Không nhường đường !
Phanh doạ kiểu bác mìn-á cũng lìu nhỉ, gặp phải thằng bé yếu nó phanh ko kịp (hoặc giả nó đang chán tất cả mọi thứ) nó ủn vào dàn hậu xe mình thì cũng lèo tèo, bắt được vạ thì đã bể mông rồi, thời giờ vàng bạc không kể...
Đi quắc lộ, xin vượt ko cho thì vượt phải thôi, xi-nhan phải, báo cho bạn biết rồi vượt, chạy cả chuyến mới gặp 1 người như thế, chấp nó làm gì. Đi đường mà gặp toàn người chạy xe như ae OS mới lạ chứ
Phanh doạ kiểu bác mìn-á cũng lìu nhỉ, gặp phải thằng bé yếu nó phanh ko kịp (hoặc giả nó đang chán tất cả mọi thứ) nó ủn vào dàn hậu xe mình thì cũng lèo tèo, bắt được vạ thì đã bể mông rồi, thời giờ vàng bạc không kể...
Đi quắc lộ, xin vượt ko cho thì vượt phải thôi, xi-nhan phải, báo cho bạn biết rồi vượt, chạy cả chuyến mới gặp 1 người như thế, chấp nó làm gì. Đi đường mà gặp toàn người chạy xe như ae OS mới lạ chứ