Em thử giả định tình huống thế này nhé: xe taxi khi lên cầu thì chắc đang bận làm việc gì đó (nghe đt, ...), khi bị pha chói mắt thì luống cuống tấp sang phải - đúng lúc chiếc Ranger cũng lượn sang phải, từ đó bác Ranger lại tưởng bị cố tình tạt đầu và tình huống bắt đầu từ đây.
Thường nếu taxi chạy láo tạt đầu không cho vượt, thì cũng ko phải chỉ tạt đầu đúng 1 lần kiểu thế mà sẽ còn làm nhiều trò nữa. Em cảm giác bác taxi này thuộc dạng lái mới, tâm lý còn yếu - chính tâm lý yếu khi va chạm bác ấy cuống lên mới có vụ nhảy cầu (chạy trốn hoặc tự sát), chứ nếu tài xế lâu năm chắc chắn ko xử lý kiểu thế.
Bản thân em cũng ko đồng tình với chiếc Ranger lắm - chạy sau, lên cầu đá đèn đòi vượt. Trách chửi bác taxi thì cũng nên xem lại "không có lửa sao có khói"...
Thường nếu taxi chạy láo tạt đầu không cho vượt, thì cũng ko phải chỉ tạt đầu đúng 1 lần kiểu thế mà sẽ còn làm nhiều trò nữa. Em cảm giác bác taxi này thuộc dạng lái mới, tâm lý còn yếu - chính tâm lý yếu khi va chạm bác ấy cuống lên mới có vụ nhảy cầu (chạy trốn hoặc tự sát), chứ nếu tài xế lâu năm chắc chắn ko xử lý kiểu thế.
Bản thân em cũng ko đồng tình với chiếc Ranger lắm - chạy sau, lên cầu đá đèn đòi vượt. Trách chửi bác taxi thì cũng nên xem lại "không có lửa sao có khói"...