Hạng B2
31/7/12
433
252
63
e có thói wen đá đèn.. oto hay 2b gì cũng vậy đá vài cái ko bỏ fa là e chơi lại liền cho biết cái cảm giác khó chịu thế nào.. bữa có bác hon đa chi vic mở pha e đá 2 lần bỗng nhiên bác ý tắt lụi hết đèn pha lẫn sương mù xe bác ý thì đem ngòm đèn đường thì ko có.. khoảng 2 giây thì bác ý bật lên lại.. lúc đó mới biết bác ý bị hư cót hí hí
Lần trước e cũng bị như bác ý, cos đứt 1 bên. Gần cầu Phú Mỹ mấy bác ngược chiều đá pha liên tục, có bác đá hoài k được tức quá pha luôn. E phải bật tắt đèn liên tục mà mí bác ấy hok hiểu là e bị đứt cos.
 
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Hiếm có người không biết phân biệt fa và cos lắm. Chỉ là:
- CSGT ít phạt lỗi này đối với xe máy, hoặc buổi tối thì các anh ấy về nghỉ hết rồi;
- Người ta không biết như thế là phạm luật;
- Để đèn pha cho sáng, chói mắt người khác ông đếch quan tâm, sống chết mặc bây.
 
Hạng D
24/3/11
1.790
552
113
41
Xì Phố
Hồi còn trẻ trâu xe máy của em cũng gắn đèn xenon chạy....Sáng trắng chói lòa... Giờ nghĩ lại chắc nhiều người khó chịu mình lắm... :3danbanh:
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.058
113
NHắc cái vụ này mới nhớ ra mà chết cười.
Hồi đó đi sửa xe 2 bánh, thằng sửa xe nó thay cho cặp kính lô thế nào mà vặn ngược được ra phía trước kiểu song kiếm hợp bích 2 cái kính chiếu thẳng ra trước mặt luôn. Kêu thằng nào thích pha thì cứ nhào vào anh chiều hết....
 
Hạng C
6/6/11
849
2.844
93
Hồi trước em đã có một topic "nhảm" bên CNL (vì chỉ là mua vui nên không post ở box TĐTL.) về việc "đề xuất ý tưởng: xe máy chỉ có một chế độ COS" bị ném đá quá trời...hehe...
Rất, rất nhiều người buổi tối lên xe bật đèn là chạy, họ chẳng để ý đèn đang ở chế độ fa hay cos, chẳng để ý sự khó chịu của người khác do mình mang lại, họ có thể không cố tình và họ nghĩ rằng không biết là không có tội.
Nói đi thì cũng nên nói lại, đôi khi chúng ta coi những việc làm tốt của người khác là đương nhiên nên quên cảm ơn cho dù chỉ là "thầm trong lòng"
 
Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
Hồi còn trẻ trâu xe máy của em cũng gắn đèn xenon chạy....Sáng trắng chói lòa... Giờ nghĩ lại chắc nhiều người khó chịu mình lắm... :3danbanh:

Hồi trẻ trâu thì nhiều trò bác nhỉ, tụi em làm pha thật sáng chiếu vô lưng mấy em áo mỏng rồi cười hí hí.
 
  • Like
Reactions: Vampire_Bear
Hạng B2
11/5/13
330
284
63
Tình hình là vậy các bác ah..Hồi tối em đi đón F1 đậu xe trước cổng nhà giáo viên đợi ku nhóc...Đang ngồi trong xe nhìn vào gương thấy xe máy sau chạy tới sáng chói lòa đậu ngay sau xe em..Lúc đấy e cũng xuống xe để hút thuốc cũng để nhìn thấy người đi xe máy đèn xe chói lòa..Một anh zai trên con xe Atila..Trước giờ mọi người trên OS cũng phản ảnh vụ xe máy hay sử dụng fa trong phố gây ảnh hưởng và khó chịu cho các xe khác..Em cũng ngó vào bảng đồng hồ xe máy thấy xe máy đang để đèn chế độ fa...E cũng ngứa miệng nói
Em : Anh trai..chạy trong phố sao mở đèn fa thế kia..ảnh hưởng mấy xe chạy chung quanh sao...
Zai : Trời..khùng sao ba...Chạy không mở đèn fa bị công an bắt sao...
Em đớ người luôn..Không biết nói sao..:3dchientrung:..Chạy xe không phân biệt được chế độ đèn trên xe.. Đành à ừ rồi đứng đó đợi ku nhóc tiếp...
Một bộ phận không nhỏ người đi xe máy không phân biệt được chế độ đèn xe mình để điều chỉnh cho hợp lý để phù hợp xung quanh.. Chỉ bít bật lên sao cho sáng và..càng sáng càng mạnh càng zui..:3dquaytay:
Theo em biết thì 1 số ít loại xe Đèn cos zin của xe làm rất cao, hầu như chiếu lên trời không thôi, đơn cử như xe em Piaggio Fly, em mở cos thôi mà chiếu lên trời rồi,xuống đường thì chả thấy đâu, chắc chắn là chiếu vào mắt người đối diện 100% rồi, nhưng không biết làm cách nào khác ngoài việc vẫn để đèn chạy.
Bác nào cao kiến cho con Piaggio Fly của em không? lên tiếng giúp em với.