Em bị đèn pha này ngòai quốc lộ hòai bác ơi. Em xin kể một chuyện cái vụ đèn pha này của em, nhân đây cho em xin lỗi mấy bác ở Đồng Nai trước. Số là em có việc hay đi Đồng Nai vào khỏang chiều tối, bữa đó đang bon bon ngay trạm 2 thì gặp một bác chiếc Vios màu đỏ bảng số Đồng Nai (60A.....) cứ chạy rề rề, lúc đầu em cũng chạy sau bác ấy và xin qua, nhưng không được. Em sang lane phải qua bác ấy, vừa qua thi bị chói con mắt vi đèn pha cứ dội thẳng vào mắt, em giơ tay ngoắc ngoắc xuống ra hiệu để hy vọng bác ấy tắt pha, chạy một đọan thì bác ấy vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Em chuyển vô lane trong ngó ngang sang xe bác ấy em quay kiếng xuống ngoắc ngoắc ra hiệu tiếp với bác ấy, bác chẳng buồn nhìn em mà cứ thẳng đường mà chạy.....Em chạy lên trước xem bác ấy có hiểu ý em chưa để hạ cos xuống .... cos vẫn còn giương cao đến nỗi mấy xe ngược chiều họ giuơng cos lên để nhắc nhở ha cos mà hình như bác không biết hay không quan tâm đó, đến lúc này thì em bắt đầu thấy khó chịu, em chạy từ từ lại sang lane và để bác ấy chạy trước, em chạy ngay sau xe bác và mở cos lên, em chạy như vậy một đọan khá dài đến khi gần tới cầu Đồng Nai, bác vẫn cứ ung dung để cos pha vào mặt người khác. Đến lúc này thì em bó tay với bác này rồi, với lại có việc phải đi nên em hạ cos xuống và qua mặt bác ấy phi thẳng, lợi dụng có mấy chiếc 16 chỗ đang bò em qua mặt mấy bác này nhờ làm tấm chắn chứ không thôi cho dù chạy truớc bác Vios một đọan nhưng cái đèn pha kia cứ găm vào mắt mình thì sẽ khó chịu vô cùng..... Em bị hòai àh, đa phần em gặp là các bác chạy xe biển số Đồng Nai, chắc tại em đi về hướng Đồng Nai mà..

...