Tập Lái
7/9/05
47
0
6
Hanoi
RE: Không thể tin cậy vào VMC được!

VMC là liên doanh với Philipin thì bác viết tiêng Nhật phỏng có ích gì. Hơn 10 năm trwớc, em có làm ở VMC mờ.
 
O.S.P.D
25/5/05
638
15
18
44
Hóc Môn
RE: Không thể tin cậy vào VMC được!

nó bán 1 chai 7 là rẻ.Hôm trước em bị trộm,ra VMC Cộng Hòa nó đòi 1 chai 8. Ghét quá đi mua đồ ăn trộm thiệt hại mất 1 chai
 
Hạng B2
10/10/05
167
2
18
RE: Không thể tin cậy vào VMC được!

1,7tr không rẻ tí nào đâu, hôm tôi hỏi ở một Gara ngoài nó bảo có thể mua lại được đúng đồ của mình mất với giá rẻ hơn nhiều, nó còn có cửa mua được đồ của hãng cũng rẻ hơn mình mua.
 
Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Không thể tin cậy vào VMC được!

Đề nghị các bác quay lại chủ đề chính nhé, đậu phộng rồi. Em, và cũng có thể cả cô nhân viên mặt đất kia nữa, có nhiều hơn 1 lý do để làm như vậy. Nhưng thôi, đề nghị các bác Nô Tế Bồ :D

Túm lại là bác manhhungktkh cứ làm tí tiếng Anh cho chắc. Trong thư bác cứ bẩu là đề nghị trả lời sơm sớm tí, nếu không phải nhờ đến báo chí.... Chả phải là dọa dẫm, nhưng cũng thêm tý sức ép...:D
 
Hạng B2
27/12/04
380
1
18
RE: Không thể tin cậy vào VMC được!

Cái vụ cô nhân viên mặt đất, theo tôi cô này đáng bị khiển trách và trừ lương, chả hay ho gì cái thói ấy cả.
 
Hạng B2
24/12/04
160
7
18
53
Xa Lộ
RE: Không thể tin cậy vào VMC được!

Các bác piết hơi bị ít về VMC tại Hà Nội

Đấy là một cái tổ của một mớ liên doanh hỗn độn nhưng điều hành 100% là Annamít. Hàng đầu vào do VMC tự đi mua trên chợ nào đó với chất lượng giá rẻ, sau đó mang về quê để ráp thành hàng Xịn để dí cho người tiêu dùng VN. Vì vậy VMC kô có xe xịn, toàn loại bình dân và dùng kô bền.

Dịch vụ sửa chữa bảo hành thì dùng từ CHUỐI là thích hợp nhất vì cả mấy tỉnh đồng bằng quanh HN không có lấy 1 cái đại lý SC, VMC tham lam làm tất ăn tất, bao nhiêu xe bảo hành phải chui về Hà đông hết. Nhưng vào đây thì thấy xe lèo tèo chả có mấy, hỏi bác tài nào thì cũng kêu dịch vụ TỒI, thái độ cán bộ nhân viên không chấp nhận được, giá thì trên giời, cạch đến già kô quay lại đó. Sửa xe thì lâu, nơi khác làm 1 ngày thì đây phải làm 3 ngày cho “nó đảm bảo”. Đặc biệt bác nào mà gặp chú Đông - xưởng trưởng thì cẩn thận, hết sức cẩn thận vì không chỉ đại diện cho tinh thần rất CHUỐI kiểu bao cấp điển hình của VMC mà chú này còn “chơi ” khách hàng vì nhiều lý do rất “riêng” kô liên quan đến VMC.

Hy vọng ai đó ở VMC và chú Đông đọc được mấy lời nhận xét này mà thay đổi cách sống và làm việc đi. Theo tôi đó cũng là một lý do để cải thiện được tình hình KD đang xuống dốc không phanh của VMC
 
Hạng C
15/6/04
821
12
0
RE: Không thể tin cậy vào VMC được!

Đấy là một cái tổ của một mớ liên doanh hỗn độn nhưng điều hành 100% là Annamít. Hàng đầu vào do VMC tự đi mua trên chợ nào đó với chất lượng giá rẻ, sau đó mang về quê để ráp thành hàng Xịn để dí cho người tiêu dùng VN. Vì vậy VMC kô có xe xịn, toàn loại bình dân và dùng kô bền
BMW và MZD cũng từ VMC ra mà bác.
Dịch vụ sửa chữa bảo hành thì dùng từ CHUỐI là thích hợp nhất vì cả mấy tỉnh đồng bằng quanh HN không có lấy 1 cái đại lý SC, VMC tham lam làm tất ăn tất, bao nhiêu xe bảo hành phải chui về Hà đông hết. Nhưng vào đây thì thấy xe lèo tèo chả có mấy, hỏi bác tài nào thì cũng kêu dịch vụ TỒI, thái độ cán bộ nhân viên không chấp nhận được, giá thì trên giời, cạch đến già kô quay lại đó. Sửa xe thì lâu, nơi khác làm 1 ngày thì đây phải làm 3 ngày cho “nó đảm bảo”. Đặc biệt bác nào mà gặp chú Đông - xưởng trưởng thì cẩn thận, hết sức cẩn thận vì không chỉ đại diện cho tinh thần rất CHUỐI kiểu bao cấp điển hình của VMC mà chú này còn “chơi ” khách hàng vì nhiều lý do rất “riêng” kô liên quan đến VMC
Chết chết, xe em sắp 30k rồi, ko biết nên vào VMC bảo dưỡng ko hay là ra ngoài ? các bác tư vấn xem là nếu ra ngoài thì ra đâu ?
 
Bim
Hạng B2
30/7/04
113
1
0
Hà Nội
RE: Không thể tin cậy vào VMC được!

Trích đoạn: LandRovervn
Đặc biệt bác nào mà gặp chú Đông - xưởng trưởng thì cẩn thận, hết sức cẩn thận vì không chỉ đại diện cho tinh thần rất CHUỐI kiểu bao cấp điển hình của VMC mà chú này còn “chơi ” khách hàng vì nhiều lý do rất “riêng” kô liên quan đến VMC.

Tôi xin thêm 1 phiếu nữa cùng với bác chống lại cái chú Đông này, trưởng phòng bảo dưỡng. Các xe có vấn đề đến với xưởng của chú ấy sẽ được lên báo giá thay tuốt tuồn tuột, xe nào bị tai nạn đến với chú ấy là chết thẳng cẳng, nghe theo lời chú ấy bán rẻ tuốt.
 
Hạng B2
26/10/05
401
3
16
www.otosaigon.com
RE: Không thể tin cậy vào VMC được!

VMC là liên doanh ô tô đầu tiên, vốn nhà nước 30% (bằng đất). Bây chừ phía nước ngoài khấu hao hết roai`, BMW hạch toán riêng, còn lại bộ đội ta tự tác chiến ko nhận được hỗ trợ nào từ bổn hãng. Dính đến nhà nước phức tạp lắm, luơng thấp tè, công nhân từ thời ơ kìa... nên sức hơi đuội. Chả dám bênh chú Đông nhưng thử nghĩ xem chú ấy phải nuôi 1 đống người lương thấp tuổi cao ở dưới, 1 vài người ở trên nhưng lương lại cao :):):), cơ chế vẫn thời ơ kìa he he ... bít làm sao !!!

Còn cái khoản tay nghề đảm bảo chú Đông hơi bị hoa tay đấy, bệnh khó, cả xưởng bó tay, chú ấy chỉ cần ngồi lên xe vểnh tai lượn 1 vòng là phát hiện ra liền. Được cái này mất cái kia, nên nhìn thấu đáo công bằng 1 tỵ. Công nhận chẳng LD nào đưa ra thị trường nhiều mác xe như VMC: BMW, Subaru, Mazda, Kia.... và công nhận dịch vụ hậu mãi VMC chẳng chuyên sâu mác nào, cha chung ko ai khóc :):):)
 
Last edited by a moderator: