Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Sáng nay xem CT 60 giây quay cảnh kẹt xe ngay cửa ngỏ SG đến hơn 21g mới bớt kẹt. Làm em nhớ lại ngày 29 và 30/4/75 hàng đoàn người kéo nhau chạy về SG, người dân có, lính có cảnh tượng hổn loạn ngay cửa ngỏ SG. Năm đó em vừa tròn đôi mươi nên cũng có một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Nhơs nhất là cảnh chiều 30 dọc theo các con đường quần áo, quân trang, quân dụng vất bừa bãi đâu đó vài xác người nằm chết bên đường. Kèm theo đó hàng đoàn người đi hôi của ở những căn cứ quân đội chế độ cũ và những nhà đã bỏ đi trước 30/4.
Bác đã được trãi nghiệm cuộc chiến kết thúc như thế nào, mình nhỏ hơn nhưng cũng còn nhớ như in cảnh tượng này trên các đường phố Saigon gần nhà, anh em mình trốn ba mẹ ra đường lụm đạn, thuốc súng và cả súng, quân trang về chơi. Quân trang, súng ống, đạn dược đầy đường...tha hồ lụm.
Nhớ hoài mém chết khi ông anh lụm được cây M16 chỉa vào mình, sau đó suy nghỉ sao chỉa lên trời bóp một băng la phan, hai anh em hết hồn quăng súng chạy...
Mấy đứa nhỏ thì lụm đạn quăng vào đống lửa đang đốt quần áo lính, xúm vào xem nó nổ, đùng đùng... văng tung tóe, may mà không dính viên nào ...hú hồn...
 
Hạng D
10/1/14
2.961
5.249
113
Sài Gòn
Sáng nay xem CT 60 giây quay cảnh kẹt xe ngay cửa ngỏ SG đến hơn 21g mới bớt kẹt. Làm em nhớ lại ngày 29 và 30/4/75 hàng đoàn người kéo nhau chạy về SG, người dân có, lính có cảnh tượng hổn loạn ngay cửa ngỏ SG. Năm đó em vừa tròn đôi mươi nên cũng có một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Nhơs nhất là cảnh chiều 30 dọc theo các con đường quần áo, quân trang, quân dụng vất bừa bãi đâu đó vài xác người nằm chết bên đường. Kèm theo đó hàng đoàn người đi hôi của ở những căn cứ quân đội chế độ cũ và những nhà đã bỏ đi trước 30/4.


Ấy chết, thế bây giờ nhà cháu phải gọi ông bằng " cụ " mới phải. Kekeke
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Sáng nay xem CT 60 giây quay cảnh kẹt xe ngay cửa ngỏ SG đến hơn 21g mới bớt kẹt. Làm em nhớ lại ngày 29 và 30/4/75 hàng đoàn người kéo nhau chạy về SG, người dân có, lính có cảnh tượng hổn loạn ngay cửa ngỏ SG. Năm đó em vừa tròn đôi mươi nên cũng có một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Nhơs nhất là cảnh chiều 30 dọc theo các con đường quần áo, quân trang, quân dụng vất bừa bãi đâu đó vài xác người nằm chết bên đường. Kèm theo đó hàng đoàn người đi hôi của ở những căn cứ quân đội chế độ cũ và những nhà đã bỏ đi trước 30/4.
Nhanh thiệt! Mới đó 43 năm.
Bác lớn hơn em vài tuổi.
Tròn 20 là tuổi đẹp, nhưng gặp thời này hơi bị đì.
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Nhanh thiệt! Mới đó 43 năm.
Bác lớn hơn em vài tuổi.
Tròn 20 là tuổi đẹp, nhưng gặp thời này hơi bị đì.
Bị đỳ nhưng cũng ráng sống cùng với lũ Bác à. Vậy là Bác cũng thuộc lứa U70?
 
  • Like
Reactions: ntt61