Em không dám tưởng tượng nếu đang chạy mà thắng gấp hay tông vào xe khác thì sẽ thế nào. Con cái quý hơn cái xe nhiều chứ cái ghế cho trẻ em vài triệu không bằng một bữa nhậu mà bác. Quan trọng là có ý thức không hay nghĩ cho con nằm võng rồi chạy cẩn thận thì không sao, giống mấy anh cho con thò đầu ra cửa sổ trời khi đang chạy xe vậy.Tai nạn thì nằm võng với ngồi ghế sau như nhau..còn chạy trên đường thì bằng thường..
p/s:VN mình chưa có thói quen mua ghế oto cho trẻ em..xa sỉ lắm.![]()
cái này với cái gường hơi rao bán từa lưa cũng giống nhau;
dừng xe nằm thì OK
còn khi xe đang chạy thì không nên chút nào...
p/s: nếu bé còn quá nhỏ thì chỉ có ẩm trên tay / nằm trên ghế <=> cho nằm võng và ngồi giữ (đỡ mệt hơn) và vẫn tốt hơn rất nhiều so với ngồi xe máy.
dừng xe nằm thì OK
còn khi xe đang chạy thì không nên chút nào...
p/s: nếu bé còn quá nhỏ thì chỉ có ẩm trên tay / nằm trên ghế <=> cho nằm võng và ngồi giữ (đỡ mệt hơn) và vẫn tốt hơn rất nhiều so với ngồi xe máy.
Vậy chắc bồ nhí của tài ngủTài nào ngủ võng này được bác. Nó bé xíu móc vào ghế phụ và ghế sau lưng tài đó bác.
Võng này mà của tài thiệt chắc zui á bácTài chở khách móc võng ngủ bình thường mà giật tít kinh

Mà sao ông nào cũng tưởng đang phịch zậy trời. Đầu em cũng đen mà đâu có nghĩ gì, hổng lẽ đã giác ngộ ánh sáng cm rồi sao =))