manchestervn nói:
JerryMouse nói:
Không phải mình mua bên Thảo điền mà bẻ kèo bên đây chứ nhìn hình giống phim kinh dị quá

Nếu không có mấy cái chung cư sáng đèn chắc là...
Kinh dị chổ nào bác Chuột nhỉ ? Như thế nào thì mới ko kinh dị ạ ?
Em nghĩ muốn đông vui nhộn nhịp chỉ có vào nội hành, nơi mà các đường phố, con hẻm buôn bán ì xèo, chửi bới, oánh lộn có cả ngày lẫn đêm.
Còn những khu như apak, nhưng khu compound thì ko dành cho những người thích cuộc sống sôi động.
Nói thiệt em chỉ thích những cái kinh dị như ở đây. Buổi tối em có thể đi tập thể dục, chạy bộ thỏa mái trong những con đường trong khu. Con em có thể chạy xe đạp bon bon đến trường mà ko sợ xe cộ gì.
Em ko thích cảnh chiều chiều đi về, bà Năm đầu hẻm bày xe hủ tiếu đứng bán. Anh tư đang ở trần cùng 3-4 chiến hữu dzô dzô. Mình mà lỡ quẹt vô mấy anh này cái thì chắc là người và xe cũng ko bảo toàn tính mạng.
Hehe, đó là suy nghĩ của mình chứ không áp đặt chung. Nhưng phải nói thật lòng thì cái công viên như thế này thì làm sao mà dám tập thể dục buổi tối hở bác. Mình đã đến đây rồi. Hôm đó tắt đèn thì lề đường tối thui à, nhưng thằng bạn dẫn mình đi xem công viên thể hiện ánh mắt rất tự hào vì nhà gần cônh viên.
Hình này họ mở đền thì may ra cái lề còn sáng chứ làm sao mà dám vào bên trong được. Đưa bàn tay ra sợ không thấy cái chỉ tay luôn đó. Tối đen như mực với vài người dân ra đây ngồi hóng gió trong bóng tối (mình nói thật)
Cũng không chỉ trích hay chê bai, nhưng thật lòng nhìn nó rờn rợn thế nào. Đương nhiên đối với sân sàigon, tìm một khoảng không gần trung tâm chắc chỉ nhà gần công viên Tao Đàn. Thành thử ra bên đây để có cái không gian rộng như thế là rất hay và ai cũng phải bảo vệ nó nếu chẳng may người bên ngoài họ chế. Mình cảm giác chủ đầu tư bên đây xây lên cho xong việc theo đúng cái bản đồ QH, không có chắm chút tí nào.
Dân sống bên đây cạnh khu này họ rất thích, nhưng bác hãy nhìn hình bên dưới để cảm nhận tâm lý người bên ngoài khi vào đây, ngắm cái công viên mà dân cư trong đây rất tự hào.