thay vì kẹt lè lưỡi thì giờ đi được là sướng lắm rồiChắc đỡ được chút ít thôi, chẳng lẽ quận 7 đi Q1, Q3 phải vòng qua Q2.

thay vì kẹt lè lưỡi thì giờ đi được là sướng lắm rồiChắc đỡ được chút ít thôi, chẳng lẽ quận 7 đi Q1, Q3 phải vòng qua Q2.
Em lấy mốc từ PMH đi Nhà thờ Đức Bà. Cũng không vòng lắm đâu bác @Tám. Nếu bác bác sẽ chọn đường nào?Chắc đỡ được chút ít thôi, chẳng lẽ quận 7 đi Q1, Q3 phải vòng qua Q2.
khu nam, dân cư đông cần hạ tầng về Trung tâm thiếu trầm trọng , ko thấy động tĩnh gì mà thằng Q2 dân cư lưa thưa thì lại ưu ái hết sức ( cầu , hầm, metro, ..) haiz
ai ko muốn sống sang chảnh trong không khí trong lành 1 bước dô nhà hàng 2 bước dô Mall hả a?Giờ ko vào được buộc lòng phải chen chúc chứ sao,tụi mua Thủ Thiêm nhìn phần còn lại của thành phố như đống mứt nhĩKhu thì lác đác nhà, toàn thấy cầu và đường, metro, hầm chui, công viên, lâm viên, quảng trường....
Khu thì nhà chen chúc, mở cửa ra toàn thấy nhà và nhà, đường thì chỉ có 1 con, hứa nâng cấp nó lên hơn 1m nữa mà chưa biết chừng nào....
Ấy thế mà người ta vẫn thích chen chúc mới lạ!
ai ko muốn sống sang chảnh trong không khí trong lành 1 bước dô nhà hàng 2 bước dô Mall hả a?Giờ ko vào được buộc lòng phải chen chúc chứ sao,tụi mua Thủ Thiêm nhìn phần còn lại của thành phố như đống mứt nhĩ
2. Bác có nhầm với Đồng Văn Cống không chứ Mai Chí Thọ thông thoáng mà.View attachment 462233
2. Xe tải, xe con, xe máy chen nhau bò trên Mai Chí Thọ. -> NVLinh không có bò kiểu này nhe. Chỉ kẹt đầu khu chế xuất thôi. Lỗi điều tiếc không có liên quan tới PMH nhe.
3. Vắng như chùa Bà Đanh. -> PMH bước ra khỏi nhà là cafe, quán ăn, Mall, siêu thị, siêu thị mini đầy nhe.
Mập chụp Mai Chí Thọ mừ. Trưa lúc 1:30 á. Tầm đấy Mập luôn bị bò bò vầy. Chạy chung tải sợ chết được. Các giờ khác thì Mập ít đi nên k biết.2. Bác có nhầm với Đồng Văn Cống không chứ Mai Chí Thọ thông thoáng mà.
3. 2017 sẽ có super mall ở Sala nhen bác, cuối năm nay dự kiến sẽ có Starbucks, KFC trong Sala. Còn hiện tại thì khu Trần Não và City Horse cũng đông vui lắm đó bác.
Chắc đoạn từ góc giao Đồng Văn Cống tới cầu vượt Cát Lái.Mập chụp Mai Chí Thọ mừ. Trưa lúc 1:30 á. Tầm đấy Mập luôn bị bò bò vầy. Chạy chung tải sợ chết được. Các giờ khác thì Mập ít đi nên k biết.
Mập đi hầm chui chạy thẳng tới sàn Nova bên LXT rồi quẹo về mà. Có vô ĐVC hả? Mập k biết. Thấy chạy thẳng mà ta.Chắc đoạn từ góc giao Đồng Văn Cống tới cầu vượt Cát Lái.