Cái giá phải trả cho thói quen giờ dây thun thôi, tiên trách kỉ hậu trách nhân. Hàng triệu người về quê không bị trễ chuyến mà sao một vài người lại bị trễ!?
Việc không như ý mình thì lại khóc lóc ăn vạ nơi công cộng.
Việc không như ý mình thì lại khóc lóc ăn vạ nơi công cộng.
Em thấy mấy bữa nay đường thoáng hơn dc chút,ngoại trừ 1 số điểm đen,chứ ngày thường và mọi giờ sài gòn đều kẹt,ko chỗ này cũng chỗ nọ
Em chỉ khoái đúng 3 ngày tết, đúng chất SG, tiếc là chỉ có ~1℅ so với 365.
Mấy hôm nay lưu lượng xe cũng giảm một phần, mình mới vào sân bay sáng này thấy cũng thoáng lắm, ko khủng hoảng như mấy hôm trước, chắc thời điểm này là cao điểm ở Ga SG và các bến xe liên tỉnh.
Chiều tối hôm qua mới khiếp, xe kẹt nằm trong hầm TT luôn vì trên VVK đặc nghẹt toàn xe với xe ko thể thoát đi đâu được, hậu quả của việc cấm khu vực Nguyễn Huệ rồi xe cộ cứ thế bò vòng vòng.
Chiều tối hôm qua mới khiếp, xe kẹt nằm trong hầm TT luôn vì trên VVK đặc nghẹt toàn xe với xe ko thể thoát đi đâu được, hậu quả của việc cấm khu vực Nguyễn Huệ rồi xe cộ cứ thế bò vòng vòng.
Cảm giác nhất là 5-6h sáng ra đường vào ngày mồng 1 tết,nằm giữa đường cũng ko có cái xe nào đi qua,nhìn con đường đi hằng ngày nó rộng lắm luôn,chứ ngày thường sao nó chật chội đến lạEm chỉ khoái đúng 3 ngày tết, đúng chất SG, tiếc là chỉ có ~1℅ so với 365.
Sân bay 1-2 ngày nữa mới gọi là hết nhúc nhích bác ơi,vì từ đó tới đêm 30 nó mới náo nhiệt,do máy bay nó nhanh hơn tàu xe nên cận ngày nó mới kinh hoàng,năm ngoái e đón sếp ngày 29 phải nói là kinh dị luônMấy hôm nay lưu lượng xe cũng giảm một phần, mình mới vào sân bay sáng này thấy cũng thoáng lắm, ko khủng hoảng như mấy hôm trước, chắc thời điểm này là cao điểm ở Ga SG và các bến xe liên tỉnh.
Chiều tối hôm qua mới khiếp, xe kẹt nằm trong hầm TT luôn vì trên VVK đặc nghẹt toàn xe với xe ko thể thoát đi đâu được, hậu quả của việc cấm khu vực Nguyễn Huệ rồi xe cộ cứ thế bò vòng vòng.
Sáng nay em cũng hóng ra đường, cả lúc đi về đều gặp ùn ở NHT đoạn gần cầu Kênh Tẻ. Thấy xe dồn lại cũng hơi lạ vì đường vắng hơn hẳn mọi khi mà, sau mới thấy là cứ 1 đoạn lại có 4B dừng lại mua hoa, ngày Tết nên nếu họ dừng mà có ý thức nép sát lề thì ok thôi.
Nếu 4B vẫn đi làn trái, 2B đi trong vướng xe thì lách qua thì đường chắc vẫn đi được, nhưng mà cmn có những thằng 4B bố láo, thấy chậm lại một chút là chen vào làn phải, tất nhiên là đến lúc gặp 4B đang dừng thì đi tiếp thế x nào được, thế là lại chen ra.
Nếu 4B vẫn đi làn trái, 2B đi trong vướng xe thì lách qua thì đường chắc vẫn đi được, nhưng mà cmn có những thằng 4B bố láo, thấy chậm lại một chút là chen vào làn phải, tất nhiên là đến lúc gặp 4B đang dừng thì đi tiếp thế x nào được, thế là lại chen ra.
Hahahaha, không chừng rớt cái bóp ngoài đường buổi sáng, buổi tối đi tìm vẫn cònCảm giác nhất là 5-6h sáng ra đường vào ngày mồng 1 tết,nằm giữa đường cũng ko có cái xe nào đi qua,nhìn con đường đi hằng ngày nó rộng lắm luôn,chứ ngày thường sao nó chật chội đến lạ