Còn cơ quan hành cmr chánh nữa bácKhi nào dời được mấy trường đại học v cao đẳng thêm số khu công nghiệp ra ngoại thành may ra giảm được kẹt xe. Thật sự dân saigon chiếm số ít còn lại người nhập cư đa phần mỗi khi có kẹt xe
e cũng thấy lạ hầu như mỗi tỉnh đều có trường đại học và cao đẳng nhưng k học cứ nhắm vào mấy trường ở Saigon và Hà Nội vào học. xong ra trường cũng thất nghiệp như thườngĐường xá SG 3 ngày Tết chứng minh điều bác nói đúng
như hẻm nhà em đầu đường thì để bảng chỉ dẫn hướng đi tránh ùn tắc kẹt xe giờ cao điểm nhưng trong hẻm thì phần người dân tại khu vực thêm người nhập cư mướn phòng ở đó lấn chiếm lòng đường buôn bán và xả nước thải tràn lan cuối cùng thành đường luôn ùn tắc khỏi cần cao điểm
cơ quan hành chánh nó cũng k có bao nhiêu đâu bác. cái chính là mấy trường DH, CD là chính mỗi năm biết bao nhiêu tân sinh viên vào Saigon học rồi học xong cũng k tìm được việc cũng ở lại lun chứ đâu muốn về quê tìm việcCòn cơ quan hành cmr chánh nữa bác
Nhiều lý do lắm a như gv xịn chỉ ở xì gòn... jojc xong có cơ hội tìm việc dễ hơn rồi Đc cái tiếng dzia xì gòn học đó a .... bla bla.... cơ chế phát triển tp ko đồng đềue cũng thấy lạ hầu như mỗi tỉnh đều có trường đại học và cao đẳng nhưng k học cứ nhắm vào mấy trường ở Saigon và Hà Nội vào học. xong ra trường cũng thất nghiệp như thường
như hẻm nhà em đầu đường thì để bảng chỉ dẫn hướng đi tránh ùn tắc kẹt xe giờ cao điểm nhưng trong hẻm thì phần người dân tại khu vực thêm người nhập cư mướn phòng ở đó lấn chiếm lòng đường buôn bán và xả nước thải tràn lan cuối cùng thành đường luôn ùn tắc khỏi cần cao điểm
tất cả cũng vì cái thói "hám danh" mà raNhiều lý do lắm a như gv xịn chỉ ở xì gòn... jojc xong có cơ hội tìm việc dễ hơn rồi Đc cái tiếng dzia xì gòn học đó a .... bla bla.... cơ chế phát triển tp ko đồng đều
Tui EU hay US sẵn sàng đến tp khác sinh sống vì tp phát triển đồng đều ko sợ thiếu thốn còn vn thì đi tỉnh làm thì suy nghĩ nhiều và dễ từ chối cv nên cứ bám xì hmgonf tìm cái hộ khẩu gì đó giờ phải lãnh hậu quả nhiều mặt như gt. Bds, tệ nạn.....tất cả cũng vì cái thói "hám danh" mà ra
Dẹp cái lề đường cho người đi bộ không xong thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện hết kẹt xe.
Tui thích suy nghĩ của anh dồi đấy. Không tính toán mà cứ đợi nhà ga tính dùm. Mấy người này gặp xe khách mà ko đợi là gọi điện chửi tài xế thậm tệ luôn. Vậy cho nhớ lần sau đi sớm. Cho chừa hết cái tật chủ quanCái giá phải trả cho thói quen giờ dây thun thôi, tiên trách kỉ hậu trách nhân. Hàng triệu người về quê không bị trễ chuyến mà sao một vài người lại bị trễ!?
Việc không như ý mình thì lại khóc lóc ăn vạ nơi công cộng.