Hạng C
6/6/16
654
873
93
con số khủng, thế nào các thánh sẽ vào phán rằng KIA này nọ nữa cho xem:3dcuoi:Cuộc chiến Hàn - Nhật có vẻ ngày càng lên cao trào rồi đây

Không phải bác ơi... Các anh ấy đang chờ từng phút từng giây VAMA nó ra các báo cáo tháng 08 để bay vô cho chắc. Để không ói hàng rút hổng kịp...

Ngày chủ rể không giàu lắm rước dâu, cô dâu là người mẫu rất là đẹp...
Các anh thanh niên đã có vợ (có thể xấu hơn đẹp hơn) và một vài anh không có khả năng lấy vợ ngồi lai rai với nhau rồi bàn "vợ thằng đó đẹp thiệt nhưng biết về nó có sống tốt không, đẹp vậy chắc là đi sửa gắn đồ Tàu vô hết rồi mới chịu lấy nó, chưa tính đẹp thế chắc cũng lên bờ xuống ruộng với khối ông rồi, nhìn màu mè vậy chứ mang về làm kiểng hà, vợ đẹp thì trước sau gì nó cũng bỏ đi hà, bla..bla..."

05 năm sau.... nhờ sự chăm lo vun vén giữ gìn lẫn nhau, chú rể ra đường ngoài cô vợ vẫn còn long lanh còn thêm 2 cục cưng kháu khỉnh.
Cũng các anh thanh niên ngồi lai rai "vợ nó coi đẹp vậy chứ yếu ngoe hà, vợ tao ở nhà 1 nắng 2 sương thêm 20 năm nữa vẫn còn tốt chán,.... vợ tao tuy xấu nhưng hàng dzin quăng ra có thằng khác hốt liền chứ coi đẹp vậy chắc chịu khó đi sửa đi sửa lại nhiều lắm, bla...bla...".

Một vài anh thì cảm thông "sao nó hên vậy mậy, lấy được con vợ đẹp mà giỏi quá, tới giờ nhìn vẫn còn ngon".
Vài anh thì nối tiếc "hồi đó có người làm mai cho tao con đó mà tao không chịu, tao nghe lời ba má cưới con vợ phải khỏe mạnh để lo việc nhà"

Thường miệng đời nó như thế...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
Không phải bác ơi... Các anh ấy đang chờ từng phút từng giây VAMA nó ra các báo cáo tháng 08 để bay vô cho chắc. Để không ói hàng rút hổng kịp...

Ngày chủ rể không giàu lắm rước dâu, cô dâu là người mẫu rất là đẹp...
Các anh thanh niên đã có vợ (có thể xấu hơn đẹp hơn) và một vài anh không có khả năng lấy vợ ngồi lai rai với nhau rồi bàn "vợ thằng đó đẹp thiệt nhưng biết về nó có sống tốt không, đẹp vậy chắc là đi sửa gắn đồ Tàu vô hết rồi mới chịu lấy nó, chưa tính đẹp thế chắc cũng lên bờ xuống ruộng với khối ông rồi, nhìn màu mè vậy chứ mang về làm kiểng hà, vợ đẹp thì trước sau gì nó cũng bỏ đi hà, bla..bla..."

05 năm sau.... nhờ sự chăm lo vun vén giữ gìn lẫn nhau, chú rể ra đường ngoài cô vợ vẫn còn long lanh còn thêm 2 cục cưng kháu khỉnh.
Cũng các anh thanh niên ngồi lai rai "vợ nó coi đẹp vậy chứ yếu ngoe hà, vợ tao ở nhà 1 nắng 2 sương thêm 20 năm nữa vẫn còn tốt chán,.... vợ tao tuy xấu nhưng hàng dzin quăng ra có thằng khác hốt liền chứ coi đẹp vậy chắc chịu khó đi sửa đi sửa lại nhiều lắm, bla...bla...".

Một vài anh thì cảm thông "sao nó hên vậy mậy, lấy được con vợ đẹp mà giỏi quá, tới giờ nhìn vẫn còn ngon".
Vài anh thì nối tiếc "hồi đó có người làm mai cho tao con đó mà tao không chịu, tao nghe lời ba má cưới con vợ phải khỏe mạnh để lo việc nhà"

Thường miệng đời nó như thế...
:3dquaytay:
 
  • Like
Reactions: CeratoK3
Hạng B2
11/5/16
391
313
63
35
Bên toy buồn quá ko có gì hết ...qua đây chém gió hả ...tháng này doanh số toy như thế lào rùi????
Dạ Anh, Em hay chém gió lung tung ấy mà. Rãnh rỗi sinh nông nỗi :3dcuoi: