Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Em thì em thấy đầu óc bác có vấn đề.Chào các bác,
Em thấy diễn đàn chia sẽ rất nhiều tình huống gặp lò bánh mì trên các cung đường thiên lý, nói chung là nhiều trường hợp tranh cãi đúng sai nảy lửa, dùng dằng cả tháng, cá biệt là những độc chiêu như gài bẫy, photoshop của các lò tạo ra. Điều em khó hiểu là nếu như đất nước mình người người, nhà nhà ai nấy nghiêm chỉnh tuân thủ luật giao thông khiến các anh "bươn chải" khó khăn thì không nói làm gì, đằng này ra đường thì vi phạm đầy rẫy. Vậy thì hà cớ gì các anh í phải khổ sở khi bắt các lỗi năm ăn năm thua (vd như lỗi vượt phải, bật xi-nhan, vượt đèn vàng, v..v), thậm chí dùng hạ sách "chim mồi" để kiếm bánh mì, vừa bị ném đá tơi bời, vừa bị dè bỉu. Nếu là em là XXX thì cứ đường hoàng ra đường gặp mấy thằng lấn làn (đầy), vượt đèn đỏ (chuyện như cơm bữa, quất luôn mấy thằng dừng đèn đỏ nhưng quá vạch cho phép), leo lề, đậu dừng trái phép, thậm chí "gài" cho đường cứ thông thoáng để dụ anh trai nào say máu đạp "nhẹ" chân ga là đường đường chính chính bắn, dừng xe, bằng chứng rõ ràng, có lỡ bị "tha hóa" thì bánh mì cũng "sạch sẽ hơn" do cả hai phía đều mang tiếng như nhau. Em thật sự không hiểu là đầu óc "kiếm ăn" của mấy anh í có vấn đề hay do mình suy nghĩ nông cạn quá. Mong các bác mở mang cho em, nhất là có bác nào trong nghề càng tốt, em cám ơn nhiều.
Câu trả lời cho bác là "lòng tham không đáy"Chào các bác,
Em thấy diễn đàn chia sẽ rất nhiều tình huống gặp lò bánh mì trên các cung đường thiên lý, nói chung là nhiều trường hợp tranh cãi đúng sai nảy lửa, dùng dằng cả tháng, cá biệt là những độc chiêu như gài bẫy, photoshop của các lò tạo ra. Điều em khó hiểu là nếu như đất nước mình người người, nhà nhà ai nấy nghiêm chỉnh tuân thủ luật giao thông khiến các anh "bươn chải" khó khăn thì không nói làm gì, đằng này ra đường thì vi phạm đầy rẫy. Vậy thì hà cớ gì các anh í phải khổ sở khi bắt các lỗi năm ăn năm thua (vd như lỗi vượt phải, bật xi-nhan, vượt đèn vàng, v..v), thậm chí dùng hạ sách "chim mồi" để kiếm bánh mì, vừa bị ném đá tơi bời, vừa bị dè bỉu. Nếu là em là XXX thì cứ đường hoàng ra đường gặp mấy thằng lấn làn (đầy), vượt đèn đỏ (chuyện như cơm bữa, quất luôn mấy thằng dừng đèn đỏ nhưng quá vạch cho phép), leo lề, đậu dừng trái phép, thậm chí "gài" cho đường cứ thông thoáng để dụ anh trai nào say máu đạp "nhẹ" chân ga là đường đường chính chính bắn, dừng xe, bằng chứng rõ ràng, có lỡ bị "tha hóa" thì bánh mì cũng "sạch sẽ hơn" do cả hai phía đều mang tiếng như nhau. Em thật sự không hiểu là đầu óc "kiếm ăn" của mấy anh í có vấn đề hay do mình suy nghĩ nông cạn quá. Mong các bác mở mang cho em, nhất là có bác nào trong nghề càng tốt, em cám ơn nhiều.
Khi anh lên dấu B hoặc D thì anh sẽ thấy mọi việc rất bình thường mà không cần lập thớt hỏiKiếm anh vi phạm giao thông ở nước mình để phạt khó thế cơ à! Về khoản chơi chiêu "hù" thì chưa chắc 4b thơm hơn 2b nhé. Với lại có bác nào trên thớt này chia sẽ kinh nghiệm nhận biết cách bắt "láo" với bắt "thật" là nếu ngã giá trên 50% là thật, còn "a cho bao nhiêu thì tuỳ" là chắc ăn tầm bậy thì cách nào kiếm tiền nhiều hơn!
Doanh số rất khủng nha bác, mà là bỏ túi riêngEm chả thấy bình thường tí nào, em chỉ thấy "lợi thế kinh doanh" khi bắt đúng luật
thú thật là khi nhìn các clip ăn thua với csgt, nghe các cách thức lật mặt "chó vàng" của nhiều bác v..v e thấy nhục thay cho họ. Việc gì phải khổ sở thế, thà nó quá khó đi, đằng này...
- "thế" đàm phán của các anh khác hẳn, trên cơ chắc luôn. Thằng nào ăn nói hỗn hào hạnh hoẹ đòi chào, thách lập biên bản thì chơi tới luôn.
- "Cá" đầy, chỉ cần lượn vài ngã tư là câu cả trăm con, bắt tại trận khỏi cãi. Còn bắn tốc độ thì luật đâu cấm hoá trang, cứ chọn mẹ mấy cái đường tỉnh lộ vắng nhâm nhi cà phê chờ, thiếu gì anh đạp lút cán. Ngay cái tỉnh ĐNai nổi tiếng là thế mà anh em trên này vẫn bị dính quá tốc độ cho phép. Bản chất phạm luật nó ngấm vào máu rồi, cần quái gì gài bẫy.
- tiền "huê hồng" do mình quyết, theo lời bác nào trên đây thì ít nhất 50%, mà là ở thế người ta năn nỉ "đóng", vừa có tiền, vừa được tiếng mang ơn. Thằng hối lộ cũng đâu dám hó hé. Còn tố cáo thì cứ lấy gương phóng viên tuổi trẻ cách đây vài năm, anh đây ít ra phạt đúng, còn nhân dân thì phạm tội làm hư cán bộ, ai thiệt hơn.