Thảo Luận Chung Kiếm bánh mì có khó?

Hạng D
9/2/15
1.547
7.797
113
41
View attachment 614104
Cả một băng đứng đường lập chốt công khai mà "cá" cứ lao đầu vào cúng, ai nói dân mình có mặt csgt là "nghiêm chỉnh". Doanh số là cực khủng, cần gì chia địa bàn theo quận, chỉ cần chia theo ngã tư thôi cũng đủ ăn ngập mặt. Vừa ăn vừa vênh mặt, người ta thì khúm núm xin xỏ cho dâng bánh mì. Cần đếch gì phải tranh cãi luật, tìm cách chứng minh, tiểu xảo câu giờ cho vừa nhục, vừa hèn, vừa bị chửi ngu, bắt láo.
Bác đang đánh tráo khái niệm đó.
Cái hình báo tuooitre đăng là anh đô thị bắt. Nếu đó chó Áo vàng nón vàng thì bác đừng mơ, đứng 2 tuần ở đó chưa chắc được 100 trường hợp đâu chứ đừng nói là 2 ngày.
Và thành thật nói bác đừng lo bò trắng răng nữa. Xxx nhiệm vụ của nó là đánh bóng mặt đường và kiếm lò. Đó là thu nhập của xxx nên bác đừng chỉ họ phải làm thế lọ, làm thế kia.
 
Hạng B2
26/2/15
121
208
43
Bác cứ đùa,
Đã ăn bậy thì phải ăn vậy mới ngon.
Bác kêu xách chén ra giữa nhà ngồi, mở đèn sáng chưng lên ngồi ăn thì còn bậy giề nữa!
 
Hạng D
11/7/16
1.710
2.212
133
Giờ dân có trình độ tốt hơn, kiến thức tốt hơn, ít vi phạm ở địa bàn nên kiếm " bánh mì" khó lắm bác ợ
 
Hạng D
16/2/13
1.259
1.289
113
ĐỒNG NAI
Cực giàu nha bác, nói thì gọi là đụng chạm vu khón. Chổ mình ở có anh kia là Trạm T xây căn nhà 22 tỷ. 22 tỷ so vs dân Sì gòn là thường, nhưng ở xứ em căn nhà như vậy còn hơn cung đình đấy ạ