Chào các bác! Cho em vài tâm sự và chia sẻ nhé!
Em bị vụ này cách đây và ngày đến nay vẫn còn ấm ức! Không biết mình hành xử đúng hay sai nữa!
Số là chở vợ và hai đứa con đi đám tang ở Q.10. Khu gần cư xá Bắc Hải, Đường Ba vì... gì đó?
Em vào nhầm đường. Ngõ cụt mới cho xe de ra. Xe em có camera lùi. Đang de thì nghe tiếng đập xe rất to, rất to. Em mới xuống xem thế nào thì có 1 thằng nó đứng chống nạnh. Xăm xỉa sân si với em. Quần áo có vẻ công chức nhà nước nhìn trí thức lắm và có vẻ đang say rượu (khu này hình như toàn công chức, công an, quân đội gì đó?). Nói em de xe coi chừng đụng nó (xe em còn cách nó gần 2m cơ mà). Rồi nói tại sao đậu xe ở đây (em không có đậu). Em mới lịch sự nói em có camera lùi nên thấy, và anh đừng nên đập xe như vậy! Em nói chuyện rất lịch sự, nhẹ nhàng. Nó thì sân si có vẻ muốn đánh nhau.
Do nghĩ đi với vợ con, tính em cũng nhường nhịn nên em thôi lên xe đi. Thì nó đứng chờ có vẻ như muốn đánh nhau. Thường em quan sát nếu cân với nhau cho tới thì cũng được nhưng thôi em là dân thể thao mà. Hoàn cảnh lúc đó em cân nó cũng được (em tập luyện võ mà). Nhưng vì an toàn cho vợ con, với lại hình ảnh cũng không hay trước mấy đứa nhỏ, mình ráng cố gắng là người văn minh. Có chuyện gì rắc rối thì mệt. Em còn phải làm ăn, tương lai gia đình nữa.
Đi 1 đoạn vài mét (nhà nó cạnh 1 trạm gác công an nhỏ) thì có chú công an đang gác nhìn em cười thông cảm. Em mới nói là ý thức nó có vấn đề. (Người có văn hoá ai lại chửi bới, đánh nhau bao giờ). Thì nó lấy đồ ném đuôi xe em rất mạnh. Em định xuống ăn thua rồi rồi nhưng cũng cố nén nhịn, đi để hai đứa nhỏ nó sợ và sợ hình ảnh mình không hay.
Nhưng khi về em vẫn rất tức và thất vọng không biết mình có phải đàn ông không nữa? Thấy mình hèn hèn sao ấy! Không dám đánh nhau hay sao ấy! Vợ con chắc nó nghĩ mình nhu nhược thì chết! Em thì quan điểm là đàn ông thì giỏi làm ăn, lo vợ con, chăm lo kiến thức và tài năng chứ ko so bằng cách bắt nạt người khác hay đánh nhau (Em đã sai????)
Và sao ở thành phố HCM này dường như người ta thích bạo lực, và cãi nhau hay sao đó? Văn hóa bây giờ xuống cấp quá. Mất an toàn quá. Người nhường nhịn thường bị lấn tới hay sao đấy? Em cũng đã nghĩ sẽ chuẩn bị tuýp trên xe phòng hờ chứ kiểu này thì sau này có nhịn cũng thiệt thòi nhưng thôi lỡ nóng tính, không kiểm soát hậu quả tai hại lắm.
Suy nghĩ "nó thấy mình nhịn, nó càng lấn tới" làm em lăn tăn rằng mình có nên thay đổi không? Đến giờ em vẫn còn ức lắm các bác ah!
Kiềm chế có gì sai không các bác ơi!