đúng rồi bác. luôn luôn ít nhất có 1 đồng chí CA gác 24/7.Cái chốt gác cho nhà bên trái hả anh![]()
đúng rồi bác. luôn luôn ít nhất có 1 đồng chí CA gác 24/7.nhà cũng nhỏ ah, cỡ bằng cái lâu đài bé bé thôi. kkk
Chưa đánh người , mặt đỏ như vang . Đánh người rồi , mặt vàng như nghệ
Chưa kể , bác lại đòi ăn thua với người say xỉn
)
Em nghĩ thế này , đủ lực Bật được thì chưa chắc đủ lực để Nhẫn được , nhưng Nhẫn được rồi thì tới khi bộc phát cái lực Bật nó kinh khủng lắm , nên người thực sự mạnh mẽ thường là người Nhẫn , người yếu đuối thì phải Bật thường xuyên , chứ họ đã yếu đuối rồi thì họ đào đâu ra lực để Nhẫn
Ngông nghênh như nó thì thiên hạ nhiều lắm , bác bỏ đi , để dành sức mà Bật với kẻ địch thật sự , còn mấy đứa như nó thì tới khi gặp kẻ địch thực sự thì cũng là lúc nó đã đuối sức , vì nó đã tiêu hao sức để va chạm với quá nhiều đối tượng không xứng đáng
Chưa kể , bác lại đòi ăn thua với người say xỉn
Em nghĩ thế này , đủ lực Bật được thì chưa chắc đủ lực để Nhẫn được , nhưng Nhẫn được rồi thì tới khi bộc phát cái lực Bật nó kinh khủng lắm , nên người thực sự mạnh mẽ thường là người Nhẫn , người yếu đuối thì phải Bật thường xuyên , chứ họ đã yếu đuối rồi thì họ đào đâu ra lực để Nhẫn
Ngông nghênh như nó thì thiên hạ nhiều lắm , bác bỏ đi , để dành sức mà Bật với kẻ địch thật sự , còn mấy đứa như nó thì tới khi gặp kẻ địch thực sự thì cũng là lúc nó đã đuối sức , vì nó đã tiêu hao sức để va chạm với quá nhiều đối tượng không xứng đáng
Chỉnh sửa cuối:
Cám ơn bác nhiều nhé!Chưa đánh người , mặt đỏ như vang . Đánh người rồi , mặt vàng như nghệ
Chưa kể , bác lại đòi ăn thua với người say xỉn)
Em nghĩ thế này , đủ lực Bật được thì chưa chắc đủ lực để Nhẫn được , nhưng Nhẫn được rồi thì tới khi bộc phát cái lực Bật nó kinh khủng lắm , nên người thực sự mạnh mẽ thường là người Nhẫn , người yếu đuối thì phải Bật thường xuyên , chứ họ đã yếu đuối rồi thì họ đào đâu ra lực để Nhẫn
Ngông nghênh như nó thì thiên hạ nhiều lắm , bác bỏ đi , để dành sức mà Bật với kẻ địch thật sự , còn mấy đứa như nó thì tới khi gặp kẻ địch thực sự thì cũng là lúc nó đã đuối sức , vì nó đã tiêu hao sức để va chạm với quá nhiều đối tượng không xứng đáng
E không tin là bác không có ý ăn thua đủ với nó đâu
) Chẳng phải là bác đã nói bác vướng vợ con nên ráng nhịn đó sao
) thử là một ai đó chỉ là bạn mà đi chung với bác coi , thằng đó có no đòn không háhá
) và thay gì bây giờ lập thớt — sâu trong suy nghĩ đã có nghi ngờ tại sao phải kềm chế , và trước mắt rõ ràng là kiềm chế đúng hay là sai — thì dám bác lập thớt phô trương chiến công thằng âm binh no đòn lắm à
)
Dây vào bọn cùn đinh chỉ tổ bực mình. Pác suy nghĩ làm gì cho đau đầu.
Bữa em cũng bị y như pác. Nhưng gặp trẻ trâu. Đang de xe có camera de nhìn thằng đó cách rất xa xe mình. Tự dưng nó lách nên đứng trước đầu xe em chỉ tay chửi bới. Em giơ tay nên kiểu xin lỗi nó. Vậy mà nó cứ đứng chỉ và chửi. Mà em chả biết nó chửi gì vì mình có hạ kiếng xuống đâu.
Bữa em cũng bị y như pác. Nhưng gặp trẻ trâu. Đang de xe có camera de nhìn thằng đó cách rất xa xe mình. Tự dưng nó lách nên đứng trước đầu xe em chỉ tay chửi bới. Em giơ tay nên kiểu xin lỗi nó. Vậy mà nó cứ đứng chỉ và chửi. Mà em chả biết nó chửi gì vì mình có hạ kiếng xuống đâu.
Gặp mấy thằng ngáo đá thì không bàn.
Những người có chút hơi men vào nhìn gì cũng hay “ngứa mắt”.
Bác chủ thấy an toàn nhưng người ta thấy không an toàn mới có chuyện.
Xã hội bây giờ cũng nhiều chuyện gây ức chế làm mọi người dễ nổi nóng.
Các bác chạy xe dịch vụ gặp thường xuyên chắc nhiều kinh nghiệm xử lý.
Những người có chút hơi men vào nhìn gì cũng hay “ngứa mắt”.
Bác chủ thấy an toàn nhưng người ta thấy không an toàn mới có chuyện.
Xã hội bây giờ cũng nhiều chuyện gây ức chế làm mọi người dễ nổi nóng.
Các bác chạy xe dịch vụ gặp thường xuyên chắc nhiều kinh nghiệm xử lý.
E không tin là bác không có ý ăn thua đủ với nó đâu) Chẳng phải là bác đã nói bác vướng vợ con nên ráng nhịn đó sao
) thử là một ai đó chỉ là bạn mà đi chung với bác coi , thằng đó có no đòn không háhá
) và thay gì bây giờ lập thớt — sâu trong suy nghĩ đã có nghi ngờ tại sao phải kềm chế , và trước mắt rõ ràng là kiềm chế đúng hay là sai — thì dám bác lập thớt phô trương chiến công thằng âm binh no đòn lắm à
)
Bác thật là sâu sắc! Em thích anh em trên đây ghê...rất văn hoá , bình tĩnh... nhưng em cũng không có ý đánh nhau hay sân si đâu bác...thật đó...thậm chí em cũng hiếm khi to tiếng hay nặng lời với ai...
Em thấy vấn đề là tại sao con người không lịch sự và nhẫn nhịn nhau để giải quyết vấn đề thay vì bạo lực hay hơn thua...và cách sống của em có sai không ở thời điểm này thôi.
Chứ anh em của em thừa sức hôm sau quay lại cho nó no đòn...
Chỉnh sửa cuối:
Uhm, thôi cho qua bác ah...Dây vào bọn cùn đinh chỉ tổ bực mình. Pác suy nghĩ làm gì cho đau đầu.
Bữa em cũng bị y như pác. Nhưng gặp trẻ trâu. Đang de xe có camera de nhìn thằng đó cách rất xa xe mình. Tự dưng nó lách nên đứng trước đầu xe em chỉ tay chửi bới. Em giơ tay nên kiểu xin lỗi nó. Vậy mà nó cứ đứng chỉ và chửi. Mà em chả biết nó chửi gì vì mình có hạ kiếng xuống đâu.
Quá hay, hahaChỉ cần xuống xe nhỏ nhẹ tí thôi: Xin anh/chị thông cảm, em mới biết lái. Lúc nãy em vừa hất một người bay lên lề nên giờ còn run...