Sáng nay e đem xe lên trạm 50-01s bên Hồ Văn Long. Khoảng 10h e tới nơi, đường khá dễ đi, đoạn vào thì xấu, lấy lội, đầy ổ trâu ổ gà.
Chỗ này khá thoáng, lúc e tới có khoảng 8 chiếc đang chờ.
Xe em thay đèn xenon,thêm mí, dán nóc, mâm sơn đen. Vào dk không thấy nói gì ( có quên 2 tờ rơi trong hộc để ly ) .
Khoảng 20’ là xong.
Đánh xe ra khu chờ dán tem.
Vào đóng phí.
Tổng cộng em đóng phí dg bộ cả nợ (xe e tự dk lần đầu từ lúc mua mới ) 36 tháng, tổng cộng hết 4tr5.
Đóng bảo hiểm 1 năm 530k , lệ phí dk hơn 300k
Tổng cộng hết tất cả tầm 5tr5.
Lúc dán tem biếu bác dán ít tiền cafe vì bác ấy khá nhiệt tình.
Các bác lúc đi nên cầm dư dư tiền mặt ra cho thoải mái vì quanh đó ko có chỗ rút tiền.
Hnay e chủ quan cứ nghĩ hết tầm 3-4tr thôi, ai dè thiếu. Phải chạy đi rút tiền khá mất thời gian.
Rốt cuộc cũng xong nhẹ người.
Chỗ này khá thoáng, lúc e tới có khoảng 8 chiếc đang chờ.
Xe em thay đèn xenon,thêm mí, dán nóc, mâm sơn đen. Vào dk không thấy nói gì ( có quên 2 tờ rơi trong hộc để ly ) .
Khoảng 20’ là xong.
Đánh xe ra khu chờ dán tem.
Vào đóng phí.
Tổng cộng em đóng phí dg bộ cả nợ (xe e tự dk lần đầu từ lúc mua mới ) 36 tháng, tổng cộng hết 4tr5.
Đóng bảo hiểm 1 năm 530k , lệ phí dk hơn 300k
Tổng cộng hết tất cả tầm 5tr5.
Lúc dán tem biếu bác dán ít tiền cafe vì bác ấy khá nhiệt tình.
Các bác lúc đi nên cầm dư dư tiền mặt ra cho thoải mái vì quanh đó ko có chỗ rút tiền.
Hnay e chủ quan cứ nghĩ hết tầm 3-4tr thôi, ai dè thiếu. Phải chạy đi rút tiền khá mất thời gian.
Rốt cuộc cũng xong nhẹ người.
Chỉnh sửa cuối: