Mịa nó, đáng lẽ có cái giấy đỏ giấy vàng đó thì nó phải ý thức mà chạy cho có văn hóa, có trình độ. Chứ cậy cái giấy đó chạy bừa thì em mà thấy em chạy ngang qua em phun cho 1 bãi nước bọt vào kính lái, tự thấy mà nhục cái con mẹc nhà nó.
Một bầy như thế rồi từ con chúa tể đến con quèn nhất cũng vậy cả thôi
Cái giấy đỏ đỏ đó em cũng có 1 cái, hàng thật hẳn hoi, tuy nhiên em chỉ trưng lên khi đậu xe hoặc vào liên hệ cơ quan chứ bình thường nó nằm ở bên hộc cánh cửa.
1. Khi trưng cái giấy đó ra XxX sẽ nhìn và soi xe bác kỹ hơn. Dù ko ngoắc vào nhưng em khẳng định là đôi mắt săm soi hằn học nhá.
2. Giấy đúng sẽ để bên Tài xế nhá, trình diện đúng họ tên ng đc cấp mới có giá trị
3. Qua trạm vẫn đóng phí bình thường ạ
4. Sai vẫn phạt đc như thường vì dù gì xe vẫn là biển trắng, ko phải công vụ, giờ giấy giả nhiều, giấy quá hạn nhìu, CA vẫn ngoắc đc tuốt
1. Khi trưng cái giấy đó ra XxX sẽ nhìn và soi xe bác kỹ hơn. Dù ko ngoắc vào nhưng em khẳng định là đôi mắt săm soi hằn học nhá.
2. Giấy đúng sẽ để bên Tài xế nhá, trình diện đúng họ tên ng đc cấp mới có giá trị
3. Qua trạm vẫn đóng phí bình thường ạ
4. Sai vẫn phạt đc như thường vì dù gì xe vẫn là biển trắng, ko phải công vụ, giờ giấy giả nhiều, giấy quá hạn nhìu, CA vẫn ngoắc đc tuốt
Em có gặp một lần, xe biển trắng nhưng cái ca-lăng phía trước có gắn đèn nháy ưu tiên xanh đỏ. Trường hợp này có được xem là xe ưu tiên không các bác. Luồn lách như xe máy, lúc em gặp là quẹo phải đèn đỏ (vượt đèn đỏ) ngã tư Trần Quang Khải - Hai Bà Trưng luôn, nhưng lúc đó không có CSGT.
Luật pháp thì KHÔNGEm có gặp một lần, xe biển trắng nhưng cái ca-lăng phía trước có gắn đèn nháy ưu tiên xanh đỏ. Trường hợp này có được xem là xe ưu tiên không các bác. Luồn lách như xe máy, lúc em gặp là quẹo phải đèn đỏ (vượt đèn đỏ) ngã tư Trần Quang Khải - Hai Bà Trưng luôn, nhưng lúc đó không có CSGT.
haha, làm vậy nó lại nói mình cư xử ko khéo với phụ nữ đó bác, ko lẽ lúc đó mình lại nói là "vui vẻ" như anh Nhạ ngọng nói àMịa nó, đáng lẽ có cái giấy đỏ giấy vàng đó thì nó phải ý thức mà chạy cho có văn hóa, có trình độ. Chứ cậy cái giấy đó chạy bừa thì em mà thấy em chạy ngang qua em phun cho 1 bãi nước bọt vào kính lái, tự thấy mà nhục cái con mẹc nhà nó.
Em thì được biết trừ khi quen thật + số xe được "ghi nhớ", còn mấy cái giấy đó ra ngoài bị túm tuốt, nhất là đi tỉnh (quen thật thì móc alo thôi).
Ngoài ra có 1 vài xe "bị" nhớ số xe, đi nhìn thấy là ngó lơ ngay chả cần biển.
Ngoài ra có 1 vài xe "bị" nhớ số xe, đi nhìn thấy là ngó lơ ngay chả cần biển.