bác chủ này trc đây qua Khactrung làm cái gập điện thì đâu đến nỗi... nhìnn gương là biết xe khóa chắc kèo hơn!
R.I.P nạn nhân mà khổ chủ xe cho xem
R.I.P nạn nhân mà khổ chủ xe cho xem
tối 3/11, kỹ thuật viên gây mê của bệnh viện Đa khoa Tây Ninh - ông Quách Văn Hồng (47 tuổi) - lái chiếc ôtô biển số Tây Ninh của mình đi học khiêu vũ. Đến 23h cùng ngày, ông chạy xe về đậu gần căn tin bệnh viện. Ông Hồng cho biết đã dùng điều khiển từ xa bấm khóa cửa xe, sau đó, ông lái chiếc ôtô khác, biển số TP HCM, về nhà nghỉ.
Khoảng 12h ngày 4/11, bà dẫn Quyên vào viện để thăm chị ruột của bé
vậy là bấm nút rồi mà cửa vẫn chưa khoá mà ko coi lại, hoạ vô đơn chí
p.s: em đổi nghề, đi học KTV gây mê đây @@
Khoảng 12h ngày 4/11, bà dẫn Quyên vào viện để thăm chị ruột của bé
vậy là bấm nút rồi mà cửa vẫn chưa khoá mà ko coi lại, hoạ vô đơn chí
p.s: em đổi nghề, đi học KTV gây mê đây @@
Bác nhiều khi nhà bác đó giàu sẵn rùi.chứ theo e biết kĩ thuật viên cũng chỉ lãnh lương nhà nước thui hoặc bác đó có làm nghề phụ bên ngoài như bất động sản.hoặc nhiều khi xe gây tai nạn là xe cơ quan.mấy nhà báo mình hay giật tít tin lên lắm
phải sửa tiêu đề là kiểm tra cửa xe sau khi bấm remote mới đúng bác ơi...phát hiện bé gái nằm bất động trong ôtô của mình sau một ngày đêm đỗ ở sân cơ quan.
![]()
KTV gây mê mà có 2 xe "bảnh" quá ta?
ko đâu, nếu bé gái đã ở trong xe trc thì mới ghép tội đcKhông khéo bọn nó cho vào tội vô ý gây chết người thì khổ
đứng xa cả trăm mét khoá cửa vẫn đc thì remote của bác xịn lắm luôn áEm nhiều khi đậu xe cũng quên khóa cửa , đến khi nhớ ra thì mới khóa và thường đứng cách xe cả trăm mét , nếu thấy đèn hazad nhá lên là yên tâm . Vậy lỡ lúc đó có trẻ em hay trộm ở trên xe thì nguy hiểm nhỉ , từ nay phải cẩn thận mới được .
Em luôn đứng kế bên bấm và xem chốt đã Lock chưa vì tính cẩn thận và lúc trước cũng có bác cảnh báo mất đồ.